Thứ bảy, 20/06/2026,


Bài thơ dâng mẹ (Mai Mai) (02/10/2014) 

BÀI THƠ DÂNG MẸ


Mai Mai


Nhớ thương mẹ đến bao giờ
Ruộng sâu mẹ lội bốn bờ chênh vênh
Nắng nung mưa đổ bao lần
Một mình thân mẹ tảo tần ngược xuôi


Quyết trầu đỏ thắm đôi môi
Gò mình neo giữa dòng đời vần xoay
Lấy đêm thăm thẳm làm ngày
Nuôi con nuôi cả đắng cay phận mình


Chúng con như lũ vô tình
Lớn khôn đi hết chỉ mình mẹ thôi
Nhà xưa vắng tiếng nói cười
Vườn xưa mẹ vẫn lần hồi mớ rau


Đêm đêm mẹ với cơi trầu
Ngọn dèn leo lét, giọt dầu dần vơi!


M.M

 

_____________
Tác giả Mai Mai
Hội viên VHNT tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0989 562 326
Email: hoatrang8129@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Hải Thương - lehaithuongvt123@gmai.com - 0933177239 - 427/1 Nguyễn An Ninh, P9 TPVT  (Ngày 10/03/2016 16:20:18)

Chúc mừng nhà tho Mai Mai, tôi rất vui khi đọc bài thơ này, mong được gặp nhà thơ...Mười Thương !

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 05/10/2014 17:13:59)

Mẹ ơi ! Tiếng thân thương từ lúc nằm nôi cho đến ngày nhắm mắt lúc nào cũng trìu mến thiết tha mỗi khi nhớ về phải không NT Mai Mai ?
Vì mẹ là tất cả đời con , bao hy sinh chẳng quản nhọc nhằn vì đàn con yêu dấu.! LT xin được đồng cảm cùng TG nhé !

VẲNG TIẾNG RU HỜI

Nằm nôi tiếng mẹ ru hời
Nay đi gần trọn đường đời vẫn nghe
À ơi! Ngọt lịm trưa hè
Sầu riêng một nỗi se se chạnh lòng

Giấu sâu bên giếng mắt trong
Ngoảnh sang bến cũ còn mong con đò
Sông quê văng vẳng tiếng hò
Tóc ai chớm bạc…cọng ngò còn thương…!!!

  Nguyễn Thơ - nguyentho_no1@yahoo.com - 01234303458 - An sinh- Đông Triều- Quảng Ninh  (Ngày 04/10/2014 20:58:48)

Viết về đề tài ca ngợi Mẹ mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Đây là một đề tài mênh mông,vô tận. Nó gợi cho ta muôn vàn những cảm xúc ngân nga trong lòng ta và chen nhau trào ra đầu bút. Tuy nhiên nàng dâu viết về mẹ chồng mà làm cho người đọc xúc động thì có thể nói là không nhiều lắm, nếu như tôi không muốn nói là hiếm hoi.
Xuân Quỳnh trong bài thơ MẸ CỦA ANH viết với sự cảm thông:
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen...
Và với sự biết ơn:
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em...! đã gây được xúc động trong lòng đọc giả bấy nay...
Đọc BÀI THƠ DÂNG MẸ của Thu Mát ta cũng thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. Ta lại thấy những vần thơ cảm thông của một người con dâu thương xót nỗi vất vả của mẹ chồng:
Lấy đêm thăm thẳm làm ngày
Nuôi con nuôi cả đắng cay phận mình...
Và nỗi cô đơn:
Đêm đêm mẹ với cơ trầu
Ngọn đèn leo lét, giọt dầu dần vơi...
Nếu không có tình yêu thương thật sâu sắc thiết nghĩ thi sĩ không thể cảm thông được như vậy!

  Nhà thơ: Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978 360 486 - Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 03/10/2014 19:55:11)

Đọc bài thơ của NT Mai Mai bỗng Hà Đức Ái lại nhớ về Người Mẹ của mình. Xin giao lưu cùng Mai Mai và các bạn bài thơ:

VỀ THĂM MẸ

Con về thăm Mẹ chiều nay

Bước chân lưu lạc tháng ngày khôn khuây



Bờ tre tiếng cuốc vơi đầy

Cánh đồng chiêm ngả luống cày dọc ngang

Bóng đa thả mát đình làng

Quấn chân nghe sợi rơm vàng hỏi thăm

Mẹ ơi xa bấy nhiêu năm

Ấu thơ in bóng trăng rằm nghiêng soi

Mẹ cười lệch bóng nhỏ nhoi

Gánh đời sóng sánh oằn đôi vai gầy



Con đi biển cạn sông đầy

Trở về bên Mẹ những ngày bình yên./.

Hà Đức Ái

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ TP Thái Bình  (Ngày 02/10/2014 22:22:57)

Mai Mai nhớ mẹ làm tôi cũng nhớ mẹ. Xin cảm ơn Mai Mai!
MẸ ƠI !
Cuộc đời gọi mẹ bao lần
“Mẹ ơi!” con gọi, xa gần đến ngay
Tưởng là đơn giản tháng ngày
Mà nay vắng mẹ, khổ hay nhường nào!
Cửa nhà giao mẹ không sao
Cháu con quấy khóc mẹ nào ngồi yên!
Con ngồi nhớ mẹ triền miên
Mẹ đang ở tận nơi miền hư vô!
Thắp nhang khấn phật:Nam Mô…
Cầu cho Mẹ lạc cõi bờ thảnh thơi!
Vẫn thường hai tiếng:” Mẹ ơi!”
Thắp hương gọi Mẹ, không ơi, nhưng về!

Các bài khác: