Chủ nhật, 21/06/2026,


Đêm đông, lạnh giá ngoại ô
Vào hàng cô gái nướng ngô ven đàng
Quạt xoay, xoay quạt nhịp nhàng
Bếp hồng lách tách những tàn lửa bay.

 

Nắng vàng rải nhẹ dòng sông
Hoàng hôn rơi bóng mênh mông lặng tàn
Giáo đường chuông vọng mênh mang
Ngây thơ áo trắng chiều tan lễ về

Vẫn xanh nhánh cỏ bên đường
Tháng năm chia sẻ gió sương kiếp người
Qua bao mưa nắng tơi bời
Vẫn tươi sắc cỏ!
Vẫn ngời sắc xuân!

Muà xuân mùa của lòng anh
Tỏa bao hơi ấm từ nhành lộc tơ
Mùa xuân bước nhẹ vào thơ
Gió ngan ngát đẩy ước mơ xa vời

Quê nhà khuya ấy dạt dào
Âm thanh vườn cũ xoáy vào tận tim.

Chờ nhau hết kiếp sao em
Đêm khan giọng hát, ngày mềm môi thương?
Chờ cho mỏm đá cô đơn
Mọc gai tua tủa đâm hồn anh sao?

Cho anh chút nắng thu chiều
Để em quên hết mọi điều... cô đơn
"Cổ tay em trắng lại tròn"
Em cho anh gối... để còn tình yêu!

Thế rồi như cánh chim bay
Nghìn trùng xa cách ai hay khó tìm
Cũ xưa còn mãi trong tim
Vẫn âm ỉ cháy ngày đêm. Cõi người!

Nắng xuân trải lụa triền đê
Hây hây gò má gái quê chưa chồng
Thơm thơm hương lúa trên đồng
Lam chiều bàng bạc như lồng vào mây



 Hoa thơm, khói tỏa hương bay,
Nỗi lòng nhờ nén nhang thay nghẹn lời.
Đã Ba Mươi Sáu năm rồi,
Tất niên mong Mẹ thấu nơi cõi trần.

Phố vào xuân
Nhớ không em
Bên đường ngọn gió nhắc tên nhau kìa!

Nắng vàng chiều tết nơi xa
Thương em với rét cắt da - Đông tàn.

Trước tiên Trước Trang [649 ,650 ,651 ,652 ,653 ,654 ,655, 656 ,657 ,658 ,659 ,660 ] Tiếp  Cuối cùng