
Nguyễn Hồng Ba - hongba44@gmail.com - 01652042393 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
(Ngày 09/01/2015 21:30:39)
Với ngô nướng thì một hạt cũng đã nhớ mùi vị rồi, đằng này suốt tối ăn ngô nướng thì biết chưa đâu hết được nỗi nhớ cùng thương người ta. Xin đồng cảm và chia sẻ cùng tác giả:
Bắp ngô non, bắp ngô non
Trong than lửa, ngô nở ròn, nở hoa.
Hương theo ngọn gió bay xa
Cho ai xa ngái, biết là về đây
Tay thon xoay, bắp ngô xoay
Càng xoay hoa nở ra đầy, càng thơm.
Phải đâu vì gạo, vì cơm
Vì người thương nhớ ngô non bên đường.
Dẫu đêm đông lạnh thấu xương
Em đi nướng bắp ngô thương, ngô tình.
Ăn ngô nướng đất ngoại thành
Đêm về thức suốt thâu canh mơ màng.
Chào thân ái !