Chủ nhật, 21/06/2026,


Chùm thơ Lục Bát (Trần Dzạ Lữ) (03/01/2015) 

CHÙM THƠ LỤC BÁT

Trần Dzạ Lữ


CHỜ NHAU


Chờ nhau hết kiếp sao em
Đêm khan giọng hát, ngày mềm môi thương?
Chờ cho mỏm đá cô đơn
Mọc gai tua tủa đâm hồn anh sao?


MIẾT


Miết vào nhau nữa đi em
Để nghe sóng cuộn một đêm tình nồng
Mười năm xa dấu thiên đường
Ngựa hoang chừ cũng tung bờm thương yêu...


T.D.L


_____________
Tác giả Trần Dzạ Lữ
TP. Hồ Chí Minh


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 03/09/2015 21:12:17)


Ý tại,ngôn ngoại,hai bài thơ lục bát tứ tuyệt của bác "lửa" đã tự cháy!đụng vào,sợ "gai châm", " lửa đốt"...nên em lấy lửa trị lửa để khỏi sẩy ra "tai nạn điện giật" Thế bác nhé ! Chúc bác có nhiều thơ "xiết - miết" đã đời ! Tình yêu thú vị thật !

VÔ ĐỀ

Chả mong hết kiếp hẹn hò
Mà xuân cứ vội thụt thò tóc sâu (?)
Duyên chưa kịp ngỏ cơi trầu
Trông gương giật thột tóc đầu bạc phơ ( !)

LỬA TÌNH

Xa em mới có nửa ngày
Mà lòng cứ ngợ giầy đầy mấy năm (? )
Đêm hàn rét giá căm căm
Tình khơi lửa bén giường nằm lợt da (! )

Các bài khác: