Chủ nhật, 21/06/2026,


Con đường tình yêu (Phùng Hương Nhu) (02/01/2015) 
CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Phùng Hương Nhu
 
Nếu còn một bến sông mơ
Cho anh xin nửa câu thơ...Hẹn tìm
Cho anh nửa miếng trầu têm
Để em day dứt nỗi niềm nhớ mong
 
Cho anh nửa chiếc hôn nồng
Để em bối rối tơ lòng vấn vương
Cho anh nửa chén rượu mừng
Để em bước tiếp... con đường tình yêu
 
Cho anh chút nắng thu chiều
Để em quên hết mọi điều... cô đơn
"Cổ tay em trắng lại tròn"
Em cho anh gối... để còn tình yêu!
P.H.N
 
___________
Phùng Hương Nhu
ĐT: 01687425960
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phùng Hương Nhu - phungthinhu@gmai.com - 01687425960 - Thạch Thành -Thanh Hóa  (Ngày 03/01/2015 6:44:05)

Năm mới vào trang lục bát mỗi ngày HN rất ngạc nhiên và cảm động
thấy bài thơ của HN được BBT đăng lên và nhất là được bạn Bích Hạnh
chia sẻ . HN không biết nói gì hơn . Chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành nhất và lời chúc tốt đẹp nhất đến các anh các chị trong BBT và banh Bích Bạnh năm mới mạnh khỏe , hạnh phúc ,an khang , vạn sự như ý

Bâng khuâng...vì nửa cái hôn
Còn nữa cái nữa ...tâm hồn trên mây !
Hôn tròn...Giâc mộng nồng say
Làm sao dứt mối tình này hõi anh !?

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 02/01/2015 22:16:56)


CÙNG VỚI CON ĐƯỜNG...

Muốn rằng được tất cả cơ
Sông mơ với cả câu thơ vẹn tròn!

Muốn ăn cả miếng trầu ngon
Người têm, đã nhớ ,vẫn còn nhớ thêm!

Nụ hôn, em trao giữa đêm
Không là một nửa để thêm mặn nồng!

Để không bối rối tơ lòng
Trao anh cả chén rượu hồng không vơi!

Trao anh cả nắng bầu trời
Không là một chút, khỏi đời buồn tênh!

Vượt qua hết thác hết ghềnh
Qua đèo, qua núi chông chênh cuối chiều


Để ta đến bến tình yêu
Tay em, anh gối sớm chiều ấm êm...


Trắng, tròn là nỗi nhớ thêm
Hương Nhu ấp ủ bên thềm cùng trăng!

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 02/01/2015 18:39:49)

Chúc mừng năm mới 2015
Nhân dịp năm mới 2015 em xin gửi tới các anh chị BBT Lục bát một năm dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý
Lời muốn nói với bài thơ: Con đường tình yêu " Phùng Hương Nhu"
Phải nói rằng tình yêu không có tuổi, lứa tuổi trẻ cũng như già đều biết yêu say đắm , ngọt ngào, lãng mạn.Đọc bài thơ Con đường tình yêu tôi cảm nhận được phía anh chỉ xin em tất cả là một nửa:Nửa câu thơ, nửa miếng trầu..vv.Khôn thật, khéo léo thật xin một nửa chả ai tiếc cả, bởi vì một nửa đó là nửa nhớ nửa thương,một cách xin rất "tình"xin để phía ấy hiểu được từ trái tim của mình.Xin thế mới là xin phải vậy không tác giả
Tôi rất thích câu cuối của bài:
Cổ tay em trắng lại tròn.
Em cho anh gối để còn tình yêu
Tuyệt vời...........100% rằng " em" trong thơ đồng ý ngay lập tức
Ngày đầu của năm 2015 vào trang lục bát đọc bài thơ hay về tình yêu xin cảm ơn tác giả cảm ơn BBT đăng bài rất hay

Các bài khác: