Chủ nhật, 21/06/2026,


Ngáo ngơ trông cảnh rừng chiều
Cáo hoàn kiếp cáo - mộng tiêu tan tành
Nghìn năm tu - tích... Mới thành
Phút hoan lạc... Mất ngọc lành - đắng cay!

Thôi đành chờ ánh trăng lên
Rời nơi phố cổ lên miên núi xanh
Nơi em khí hậu trong lành
Tình em ngóng đợi - tình anh dâng trào...

Một chiều nỗi nhớ liên miên
Hồ gươm giữ mãi nỗi niềm lòng ta
Ngày mai dù có đi xa
Xin mang theo cả giấc mơ bên hồ

Say trăng (Kiều Huệ)  (13/01/2015)

Nâng ly nhắp chén rượu nồng
Ta cùng say ánh trăng nồng đêm nay
Men ngà đắm đuối ngất ngây
Cho trăng nghiêng ngả vần xoay đất trời

Vườn đời trăm nẻo đường hoa
Nhánh duyên một lối mặn mà phương em
Bao lần nhờ lá đưa tin
Thu đi hết lá tin chìm đáy sông!

Nhớ Cheo Leo của mỗi chiều
Ly cà phê đắng em yêu cùng ngồi
Chiếc ô che bóng hai người
Nụ hôn giấu kín đặt nơi môi hồng

Dòng sông có tự bao giờ
Ta như khách lạ đôi bờ cỏ lau
Chiều buồn í ới gọi nhau
Hồn tre dáng trúc gối đầu hương nhu

Biển chiều xám ngắt bơ vơ
Nén vào tim nụ ngẩn ngơ lạc loài
Nắng mưa em vẫn khóc cười
Buồn như chiếc lá cuối trời bay qua.

Sông này thoang thoảng sông mơ
Có con chim sẻ đánh cờ với mây
Ngày thôi gậy trúc cầm tay
Hồn lam chướng đã phất ngay về trời

Dệt vào “Tấm lưới nghĩa tình…”

Quân dân bám biển, quê mình bình yên
Lưới giăng giữ lấy chủ quyền
Ngàn năm ghi tạc lời nguyền cha ông.

 

Mẹ cho em cặp mắt huyền
Miệng cười
Má lúm đồng tiền...
Ngất ngây

Bờ vai (Đức Kưu)  (10/01/2015)

Mắt huyền buông xuống bờ vai
Mà như thu hết hồn ai,
Sang chiều

Trước tiên Trước Trang [649 ,650 ,651 ,652 ,653, 654 ,655 ,656 ,657 ,658 ,659 ,660 ] Tiếp  Cuối cùng