Chủ nhật, 21/06/2026,


Trở về Hà Nội chiều đông (Đỗ Thu Yên) (13/01/2015) 

TRỜ VỀ HÀ NỒI CHIỀU ĐÔNG


Đỗ Thu Yên


Trở về Hà Nội chiều đông
Bước chân chầm chậm bâng khuâng bên hồ
Mưa giăng giăng ngỡ như mơ
Ta như trở lại tuổi thơ năm nào


Vẫn vương vấn mối tình đầu
Gốc cây xưa khắc dấu màu thời gian
Ngày mai dẫu có vội vàng
Chiều nay vẫn thích lang thang bên hồ


Đâu rồi bóng bạn sớm trưa
Bên cầu thê húc như vừa gặp nhau
Trốn tìm cũng lối cổng sau
Gốc cây vẫn đó! Nơi đâu bạn hiền


Một chiều nỗi nhớ liên miên
Hồ gươm giữ mãi nỗi niềm lòng ta
Ngày mai dù có đi xa
Xin mang theo cả giấc mơ bên hồ


Chiều đông Hà Nội xa mờ
Câu thơ để lại đôi bờ nhớ thương.


Đ.T.Y


_______________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Email: truongson486@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 17/01/2015 20:35:03)

Cảm ơn người bạn thơ cùng họ Đỗ Đức Năm Bài thơ cảm tác của bạn rất hay! Chúc bạn đón một mùa xuân giàu cảm xúc cho thơ...
Thân mến!
Đỗ Thu Yên

  Đỗ Đức Năml - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm thao - Phú Thọ  (Ngày 17/01/2015 5:17:47)

Qua bài thơ "TRỜ VỀ HÀ NỒI CHIỀU ĐÔNG" tác giả cho người đọc thấy được mối tình đầu đẹp đẽ của ĐTY
"Vẫn vương vấn mối tình đầu
Gốc cây xưa khắc dấu màu thời gian"
.............................
"Một chiều nỗi nhớ liên miên
Hồ gươm giữ mãi nỗi niềm lòng ta"
Xin góp đôi vần cùng ĐTY
ĐÊM MÙA THU HÀ NỘI

Mùa thu năm ấy ta về
Đêm trăng Hà Nội cận kề... vui sao !
Bên hồ gió cũng xôn xao
Xua đi hết thảy gian lao tháng ngày
Bên nhau tình nghĩa tràn đầy
Tưởng như sống lại những ngày đang xuân

Chia tay vương vấn... tần ngần
Bao nhiêu lưu luyến gieo vần vào thơ
Để cho ai đợi ai chờ
Bâng khuâng trong dạ giấc mơ... chẳng thành
Hồ Tây xanh - Hà Nội xanh
Thả vào nỗi nhớ ngọt lành cho nhau.

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 15/01/2015 14:27:03)

Cảm ơn nhà thơ Phạm Công Phố, đã đọc thơ và để lại câu Lục bát thật vui
và dí dỏm!
Nhà thơ cứ chịu khó đọc thơ của Đỗ Thu Yên thì sẽ biết!
Chúc nhà thơ đón một mùa xuân đang tới thật nhiều cảm xúc cho thơ...

Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 14/01/2015 22:02:02)

Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Xuân Ngọc

ĐTY Nghe các bạn trở về Hà Nội rồi lại vội vã ra đi... ai cũng có kỷ niệm với HN, nhất là những người có quãng đời thơ ấu mà những kỷ niệm luôn gắn bó họ với HN.
cảm ơn bạn chia sẻ bài thơ giàu cảm xúc!
Chúc bạn luôn có thơ hay chia sẻ cùng thi huynh, thi hữu...
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hỏa  (Ngày 14/01/2015 17:50:44)

Một chiều đông ở Hà Thành sao mà mộng mơ đến thế.
" Vẫn vương vấn mối tình đầu ..."
người ơi : cái mối tình sau thế nào ? ? ?.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 14/01/2015 8:43:13)

TRỞ VỀ HÀ NỘI
(Đỗ Thu Yên)

“Trở về Hà Nội chiều đông”
Bước nhanh chân gặp người mong đợi chờ
Mưa giăng ướt cả đường xưa
Còn đâu trở lại tuổi thơ năm nào

“Vẫn còn vương vấn tình đầu
Hàng cây đổi sắc đượm mầu thời gian
Dẫu mai đời có vội vàng
Chiều nay vẫn cứ lang thang quanh hồ

Cầu Thê Húc liễu rủ xưa
Cái ngày hôm ấy như vừa mới đây
Bây giờ người ở nơi đâu ?
Có còn nhớ buổi cùng nhau trốn tìm

Hồ Gươm lưu dấu niềm tin
Vào trong cả giấc mơ em tình hồ
“Chiều đông Hà Nội xa mờ”
Câu thơ để lại bây giờ người đâu ?

Một chiều ta đã xa nhau !
Người đi kẻ ở biết đâu mà tìm
Chỉ còn lại một niềm tin
Ở trong cả giấc mơ em đêm ngày
Xuân Ngọc

Các bài khác: