Chủ nhật, 21/06/2026,


Bờ vai (Đức Kưu) (10/01/2015) 

BỜ VAI


Đức Kưu


Mắt huyền buông xuống bờ vai
Mà như thu hết hồn ai,
Sang chiều


Lòng ơi sao dễ liêu xiêu
Cái bờ vai ấy,
Xin liều đam mê.

Bờ vai gợi mảnh duyên quê
Dùng dằng chẳng lỡ bỏ về.
Bờ vai.

 

Đ.K


_____________
Tác giả Đức Kưu (Hải Phòng)
ĐT: 0168 868 3380

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 13/01/2015 20:47:20)

TT thực tài, bạn đã nói tiếp cho ĐK những điều cần nói thêm, xin cảm ơn, nhân đây mình xin gửi TT mấy câu thơ đã theo mình suốt 52 năm khi mình viết cho nàng:

Cách đây trên năm chục năm (1963) mình về quê nghỉ hè, ra giếng làng gánh nước, gặp em gái tuổi trăng tròn gánh nước mình cứ ngây người... và em tủm tỉm cười nhìn mình, vờ như chạm vào chiêc gáo múc nước nhắc "anh không kéo lên..."
mình ngắm đôi vai tròn lẳn sáu màu áo nâu non...
sau đó mình viết:

Vai tròn sau áo vá vai
thầm yêu, chả dám ngỏ lời là yêu
không lộng lẫy. chẳng mỹ miều
thoáng trông anh đã bao chiều... ngẩn ngơ.

... và nhờ bà cô họ đưa cho em.
thế rồi cứ vậy những đôi vai tròn ám ảnh mình mãi
các bạn ạ.
...
.. bà cô họ (cũng ngang tuổi mình) vừa nhận lời đưa hộ thơ vừa đe ' nó cũng thơ thẩn lắm đấy, liệu chừng...). vài bữa sau bà cô đưa cho mình trang học trò với mấy câu:
Áo em nào có vá vai
ai cho mụn vá để ai nhìn vào
để cho ai phải xôn xao
mụn vá ơi, đợi người trao mắt... nhìn
....
Đó là một mùa hè quá thi vị với mình.
Thế rồi chiến tranh phá hoại của Mỹ... rồi chiến tranh
Đến năm 1968 mình lấy vợ (bà xã bây giờ)
em học lớp tá ở huyện vợ mình, em đã đi bộ gần mười cây số cùng
vài người bạn (có cả bà cô họ mình) đến tận nhà xem mặt bà xã.
Thật tiếc (và biết đâu cũng là may) hôm đó mình không ở nhà.
Từ ấy đến nay gân như không gặp lại và cũng chả biết tới em
...
xin chia sẻ, buổi nao mình kể "hoàn cảnh ra đời" của bà BỜ VAI nhé. xin cảm ơn các bạn đã coi và chia sẻ

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 10/01/2015 23:04:24)

Chúc mừng anh Đức Kưu đã có nhiều bài trên trang lucbat mỗi ngày! Bài BỜ VAI, chỉ vẻn vẹn 3 câu lục bát mà tg khoe được cả tâm trạng ngày trai trẻ...Vào tuổi cao niên mà tâm hồn vẫn trẻ trung như thanh niên đang yêu... Công bằng thì ngày ấy anh Thanh niên nhìn thấy bờ vai cô gái qua cổ áo rách chứ đâu có hở cổ như bây giờ, gái quê ngày ấy chịt kín khăn cổ, khó mà thấy được bờ vai...anh Đức Kưu nhỉ!

Xin chia vui anh thông cảm nha!

Gừng già gừng lại càng cay

Bao năm giấu vợ, rồi nay trình làng

Chuyện xưa chẳng mấy cũ càng

Vai thon ngày ấy xốn xang đến giờ!

Các bài khác: