BỜ NEO
.jpg)
Phạm Trọng Tuấn
Cho HV
Tôi đi tìm một bờ neo
Lênh đênh chín khúc sông chiều người ơi
Chân mây một cánh buồm trôi
Về đâu dắt rủ đò tôi với nào
Tôi đi tìm một nụ đào
Tóc xanh ngọn gió thả vào hư không
Lúa non lúa đã ngậm đòng
Thắp hương bồ kết tôi hong đợi chờ
Tôi đi tìm một bài thơ
Giá như ai giữ hộ giờ nửa câu
Tìm đâu, tôi biết tìm đâu
Chỉ trăng hao khuyết chân cầu trăng sa…
Vườn đời trăm nẻo đường hoa
Nhánh duyên một lối mặn mà phương em
Bao lần nhờ lá đưa tin
Thu đi hết lá tin chìm đáy sông!
Bờ neo, bến đậu mịt mùng
Con đò mắc tóc rối trong vũng chiều!
P.T.T
____________
Tác giả Phạm Trọng Tuấn (Hải Dương)
Email: trongtuanhd@gmail.com