Thứ tư, 10/06/2026,


 Kìa thôn quê mới rộn ràng
lúa chăm hứng giọt mưa quàng ruộng nông
bầy cò phủ trắng đê sông
mưa xuyên nắng ấm nhuộm hồng hạt nghiêng.

 Giao duyên thi tứ đậm đà
Tháng giêng qua ngõ phù sa chín rồng
Hà thành - Em gái Cửu Long
Thương sao sắc đỏ má hồng xinh xinh

 Một năm chỉ một đêm rằm
Chị Hằng óng ả lụa tằm khoác vai
Vầng trăng lưng thắt vạt mây
Nửa che vóc ngọc nửa say với tình

 Mười lăm nhuộm dáng trăng đầy
Qua rằm thanh mảnh vai gầy lại cong

Rập rờn nón đỏ trắng xinh
Cờ hồng phấp phới quện hình đôi ta

Áng thơ tâm huyết mượt mà
Như tằm rút ruột nhả ra tơ vàng

Nguyên tiêu bật mắt nụ chồi
Câu thơ tuốt vỏ mềm môi rượu trời

Lửa lòng xuyên suốt... người ơi!
Trống tim đã điểm... ngực đời giã canh

 Ung dung thư thái đàng hoàng
Thuyền trăng đầy ắp mây ngàn, nước non
Để giờ bao lớp cháu con
Đọc vần thơ ngỡ: Bác còn bên ta!

Lòng người cất cánh thành thơ
Tiếng ngân tim mở mộng mơ tình đời
Chữ thiêng dòng khắc sáng ngời
Đời nâng tình thả lên trời thơ bay!

Gom về một mớ tương tư
 Hoa đào đang rụng nấu nhừ tâm can

Với tay níu chút mộng tàn
Dường như tiềm thức cũng tràn đắm say.

 

Tôi ngồi một góc ủ ê
Ngắm cô hàng bưởi đến mê mẩn rồi

Bờ môi chín mọng đỏ tươi
Tóc xanh buông khẽ nửa vời eo thon

 

 Tìm về chốn cũ quê xưa
Dáng em trong khói rạ vừa bay lên
Níu chiều lam sợi khói mềm
Đồng xa ai đốt mà nên nỗi niềm.

Chia sẻ (Phan Phú Lai)  (20/02/2016)

Rượu suông uống với trăng suông
Nghiêng ưu tư rót giọt buồn vào trăng
Giãi lòng
Thấm lạnh sương giăng
Tái tê nào dễ sánh bằng tái tê?

 

Trước tiên Trước Trang [565 ,566 ,567 ,568, 569 ,570 ,571 ,572 ,573 ,574 ,575 ,576 ] Tiếp  Cuối cùng