ĐÊM NGUYÊN TIÊU
.gif)
Tác giả Vân Huỳnh
Trời thanh đón tết nguyên tiêu
Đêm xuân gió mát hiu hiu hữu tình
Đầu non ánh nguyệt lung linh
Thi nhân thả chữ nối vần nên thơ
Câu thơ lục bát đợi chờ
Nhờ tình tri ngộ chớ hờ hững nhau
Ngàn vì tinh tú trời cao
Trăm hoa vườn thúy mời chào vui xuân
Một năm chỉ một đêm rằm
Chị Hằng óng ả lụa tằm khoác vai
Vầng trăng lưng thắt vạt mây
Nửa che vóc ngọc nửa say với tình
Ánh vàng tỏa sáng mông mênh
Bài thơ mướt ý đôi mình cùng ngâm
Nguyên tiêu nguyệt tỏ đêm rằm
Cụng ly kính chúc một năm an hòa.
V.H
_______________
Tác giả Vân Huỳnh (Vũng Tàu)
Email: vanhuynh1949@gmail.com