RẰM XUÂN ĐỌC “NGUYÊN TIÊU”

Trần Tá
Rằm xuân lấp lánh “Nguyên Tiêu”*
Từ trong thi tứ bao điều nhớ nhung
Phút giây vũ trụ hội cùng
Giữa vùng rừng núi, điệp trùng nước mây
Việc quân, việc nước luận bàn
Bốn phương trời đất ngập tràn hương xuân
Chiến trường bao nỗi gian truân
Nước cờ, thế trận định phân rõ ràng
Ung dung thư thái đàng hoàng
Thuyền trăng đầy ắp mây ngàn, nước non
Để giờ bao lớp cháu con
Đọc vần thơ ngỡ: Bác còn bên ta!
T.T
* Bài thơ Bác viết ở chiến khu Việt Bắc vào
Nguyên Tiêu năm Mậu Tý 1948.
______________
Nhà thơ Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc