LỤC BÁT QUÊ
.gif)
Nguyễn Bá Hòa
1.
Ngõ quê còn ấm hơi người
Giàn hoa mướp vẫn vàng tươi trước nhà
Chỏng tre hoa nắng mẹ già
Vẹn nguyên trong trái tim xa mỏi mòn.
2.
Trong đêm tôi mộng dần ra
Mái xưa lối cũ ngõ nhà rêu phong
Mẹ già níu ngọn gió đông
Chờ con héo hắt đèn chong cuối mùa.
3.
Tìm về chốn cũ quê xưa
Dáng em trong khói rạ vừa bay lên
Níu chiều lam sợi khói mềm
Đồng xa ai đốt mà nên nỗi niềm.
4.
Con sông rõ ngọn rõ nguồn
Tre xanh đã tỏ cánh chuồn đã hay
Đường quen chếch ngọn heo may
Mà nghe hương lạ rót đầy hồn quê.
N.B.H
_____________
Nhà thơ Nguyễn Bá Hòa (Quảng Nam)
ĐT: 0914041783
Email: xbahoa@yahoo.com