Đường kim mũi chỉ em tôi
Buồn vui từ những cuộc đời vào tranh
Chỉ màu từng sợi mỏng manh
Mồ hôi nhỏ xuống mà thành quê hương.
Bồi hồi lạc bước sân ga
Cội thông triền dốc la đà gió ru
Xuân Hương chiều lắng sương mù
Người xưa ơi…
Xa rồi sông Đuống thân thương
Bờ đê cỏ mật thơm đường quanh co
Còn đâu Phố Núi hẹn hò
Thiên Thai thơ mộng đợi đò sang ngang ...
CẤT nỗi nhớ vào trong lồng ngực
TRĂNG ơi trăng, hãy thức cùng ta
VÀO xem Quỳnh sắp khai hoa
GÓC sân nâng chén, ngâm nga đợi Quỳnh.
Anh về nơi ấy xa xôi
Quên đi ký ức một thời xửa xưa
Anh về nhanh kẻo trời mưa
Đằng đông mây xám, gió vừa kéo dông
Ở đây dốc ngược trời xanh
Quờ tay trong biển mình thành người say
Bao con sóng cứ bủa vây
Vô tình chạm cát ngỡ tay ai nhầm
Nhìn em duyên dáng mơ màng
Tôi đây chỉ dám ngỡ ngàng ngắm thôi
Nếu tôi chỉ có mình tôi
Chắc là tôi sẽ sang chơi, nghe đàn...
Đầu đông thăm biển Hạ Long
Mưa giăng giăng lối, lòng vòng đường xa
Ngắm trời đất rộng bao la
Vần thơ "Kết nối" tình ta thêm gần
Màu mây đậm đặc tràn lan
Chân ai vừa giẫm lên ngàn âm u
Đèn khêu vừa tỏ đã lu
Đơn côi mặt đất phập phù dửng dưng
Rượu không kịp chát nửa đêm
Thở dài sông mỏi chưa yên bãi bờ
Cụng ly một đợt gió mùa
Đang phai tình cũ phía hờ hững nhau