Em ngồi thêu tranh (Nguyễn Thị Loan) (08/11/2019)
EM NGỒI THÊU TRANH

Nguyễn Thị Loan
Cây kim với sợi chỉ màu
Em ngồi thêu những nông sâu cuộc đời
Rồi tranh đi khắp muôn nơi
Cho ai đất khách thấy trời cố hương
Tre xanh rủ bóng bên đường
Vó bè thấp thoáng dòng mương cuối làng
Em ngồi thêu những dọc ngang
Trời xanh, mây trắng, lúa vàng, trăng lên
Em ngồi thêu nhớ vào quên
Nén nhang Mẹ thắp gọi tên con mình
Ban thờ ngọn nến lung linh
Chỉ màu lớp lớp nên hình nước non
Cho ai thấy mất là còn
Cây kim thoăn thoắt vuông tròn hiện lên
Đảo xa gần với đất liền
Đây là máu thịt Rồng Tiên ngàn đời…
Đường kim mũi chỉ em tôi
Buồn vui từ những cuộc đời vào tranh
Chỉ màu từng sợi mỏng manh
Mồ hôi nhỏ xuống mà thành quê hương.
N.T.L
__________
Nhà thơ: Nguyễn Thị Loan
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0347.607.896
Email: nguyenthiloannthp@gmail.com
ĐC: Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: