Cơn gió kiệt tàn (Đàm Quyên) (04/11/2019)
CƠN GIÓ KIỆT TÀN

Đàm Quyên
Đêm qua cơn gió kiệt tàn
Sương rơi vô cảm phủ tràn mắt cây
Lá vàng Thu cạn rơi đầy
Quạnh hiu xóm nhỏ ngõ gầy miên man...
Màu mây đậm đặc tràn lan
Chân ai vừa giẫm lên ngàn âm u
Đèn khêu vừa tỏ đã lu
Đơn côi mặt đất phập phù dửng dưng
Đêm qua ngực gió tối bưng
Cỏ hoa phẳng lặng lạnh lùng đâu đây.
Đ.Q
________
Tác giả: Đàm Quyên
ĐT: 0963.045.081
Emai: quyenkbis@gmail.com
ĐC: Phường Vệ An, TP. Bắc Ninh
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: