NỖI NHỚ DÒNG SÔNG

Phúc Toản
Xa rồi sông Đuống thân thương
Bờ đê cỏ mật thơm đường quanh co
Còn đâu Phố Núi hẹn hò
Thiên Thai thơ mộng đợi đò sang ngang ...
Cánh chim vời vợi trời Nam
Phố phường chen lấn, ngổn ngang nỗi làng
Giữa nơi hoa lệ, bạc vàng
Chân quê xin chớ rẽ ngang, nhạt lòng !
Đa mang nỗi nhớ dòng sông
Cứ thao thiết chảy trong lòng không nguôi
Cô liêu đất lạ, quê người
Một niềm canh cánh gửi nơi cội nguồn
Triền đê hoa Cải vàng ươm
Làng Ngăm bếp ấm gạo thơm hai mùa
Bao năm Phố Núi đợi chờ
Thiên Thai vẫn đứng chơ vơ một mình
P.T
Tác giả: Phúc Toản
Từ Sơn Bắc Ninh