Chủ nhật, 21/06/2026,


Ngày về đã chớm hoàng hôn
Sợi mưa sợi nắng, vẫn thơm tháng ngày
Rưng rưng một mái hao gầy
Cho anh cảm xúc đong đầy tháng ba.

 

 Trời ơi hửng nắng lên đi!
Cho hoa nở sắc thắm khi đông tàn
Cho cây mướt mát màu Xuân
Cho chim ríu rít lượn gần lượn xa

 “Sầu nghiêng quán chợ” thê lương
“Thuốc lào hút mãi” tôi buồn quẩn quanh
“Chân quê” tình dở dang tình
Nhớ anh tôi nhớ lênh đênh phận người!

 

Đâu rồi cuống rốn của tôi
Tan trong đất mẹ mặn mòi nắng mưa
Đường trơn lấp láp tuổi thơ
Gót chân vỏ hến trong mơ còn hồng

 

 

 

Anh xin nghỉ lại làng chùa 
Cùng em với cả cơn mưa cuối chiều
Lạy trời mưa đổ thật nhiều
Tôi còn chưa nói một điều cùng em.

 

Một vùng đỏ rực góc trời
Gạo già mốc thếch làng tôi một thời
Thân thương kỷ niệm đầy vơi
Bóng cây bến nước bao đời còn đây

 

Không em từ bấy đến giờ
Bàn tay vẫn héo như cờ chịu tang.

Hành quân cha vượt núi đèo
Nhớ bông gạo đỏ gửi nhiều ước mong
Mẹ như cây lúa xanh đòng
Hoa gạo gối đất đếm đong nỗi người

 

Tóc buông xõa xuống vai mềm 
Anh yêu đời bởi có em ngọt ngào 
Một lòng xin nguyện hiến trao 
Ta đưa ta dắt nhau vào đêm say!

 
 
 
 

  Gió lay vạt lụa dịu dàng  

Em nghiêng dáng liễu tơ vàng làm duyên 

Tim ta thổn thức niềm riêng

Tìm quên mộng mị cô miên…giấc đời

 

Mõ gầy thỉnh khúc tương tư
Chuông thây lẩy những ừ hư ta bà
Hạnh gần níu chặt ngộ xa
Tầm gai khuất nẻo, ơi à sòng nâu


Bóng mẹ (Vũ Tháp)  (20/03/2020)
Sinh ra đã thấy dòng sông
Thuyền đưa thay võng bềnh bồng sóng đu
Mẹ gom từng sợi nắng thu
Đan thành câu hát mà ru lá mầm

 

Trước tiên Trước Trang [313 ,314, 315 ,316 ,317 ,318 ,319 ,320 ,321 ,322 ,323 ,324 ] Tiếp  Cuối cùng