Nhớ Nguyễn Bính (Phạm Ánh) (25/03/2020)
NHỚ NGUYỄN BÍNH
.jpg)
(Ảnh trên mạng)
Phạm Ánh
Nhớ anh nhớ bến nhớ đò
Nhớ vừng trăng rụng bây giờ về đâu
Lòng tôi cùng “bệnh” thương yêu
Trách người bất nghĩa rong rêu xanh thềm
Tiếng đàn đứt tiếng tơ im
“Giậu mồng tơi” khoảng cô đơn hai người
“Sang ngang” duyên lỡ phận rồi
Lặng thầm “nuôi bướm” phương trời tha hương
“Sầu nghiêng quán chợ” thê lương
“Thuốc lào hút mãi” tôi buồn quẩn quanh
“Chân quê” tình dở dang tình
Nhớ anh tôi nhớ lênh đênh phận người!
* Chữ “” là Thơ Nguyễn Bính
P.A
________
Nhà thơ: Phạm Ánh
Hội viên Hội VHNT Bình Định
ĐT:0372.862.547
ĐC: 103 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: