VỚI QUÊ

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Đâu rồi cuống rốn của tôi
Tan trong đất mẹ mặn mòi nắng mưa
Đường trơn lấp láp tuổi thơ
Gót chân vỏ hến trong mơ còn hồng
Cơn mưa hẫng nhịp cầu vồng
Mười bảy, em đã theo chồng quê xa
Mẹ cha lầm lũi tuổi già
Nuôi cây lúa lớn tháng ba nghẹn đòng
Tha hương mấy chục năm ròng
Con cua, con cáy ngấm đồng cỏ may
Chăn trâu, mót rãi khoai gầy
Đùm vào vạt áo đượm đầy hương quê
Con đi ngàn dặm tái tê
Buồn, vui lòng vẫn gắn về quê cha
Tầm xuân còn biếc trước nhà
Hương xoan bên ấy tím qua bên này!.