Thứ ba, 23/06/2026,

Theo em
Tìm ngắm anh đào
Ngờ đâu hoa rụng
Bay vào nhà tôi!
Ngỡ rằng nhặt chút hương rơi
Cầm lên
Chỉ thấy khoảng trời
Không em...
 

 
 

 Kề vai bên bếp lửa hồng

Cười vui khúc khích mình cùng nướng khoai

Thơm ngon khoai nướng chia hai

Ngọt ngào cùng sẻ mong dài thêm đêm

 

 Nảy mầm từ điệu ca dao

Vành nôi khúc hát ngọt ngào bay xa

Cánh cò cõng nắng vườn nhà

Non xanh từ thuở ông cha vọng về.

Vẫn trăm năm cõi người ta ! (*)
Có đâu “phận bạc” chừa ra “má hồng”
Vẫn là bờ bãi bến sông
Bên Đoài thì lở, bên Đông thì bồi

 

 Một đời quanh quẩn ngõ làng
Tròn vo khoanh giếng nặng mang nghĩa tình
Thủy chung xóm núi mưu sinh
Chênh vênh vách đá rập rình hiểm nguy

Điệu Then em thả giữa dòng
Âm vang suối hát xanh trong chiều về
Hương hồi như bỏ bùa mê
Hoa dong riềng nở đam mê núi rừng

  Ai về Yên Tử mới hay

Đường như dải lụa níu mây xuống gần

Về đây mới thấy vua Trần

Bao năm Người đã dành phần cõi tu


Tha hương nợ những đêm Rằm
Suốt đời kẻ nợ nguyện thầm Mẹ ơi !





 Thầy về cõi Phật non Tiên

Bao nhiêu thơ phú kề bên gối mình

Những câu lục bát trữ tình

Như lời dạy bảo học sinh thường ngày

Dịu dàng ánh mắt làn môi
Tim hồng ước hẹn đôi lời gửi nhau
Mong rằng nghĩa nặng tình sâu
Mặn mòi có ở những câu mặn mòi.



 

    

 Con ve chừng đã cạn lời

Trời se sẽ gió, phượng rơi đỏ đường

Nghé con bì bõm dòng mương

Nước dâng ngập bãi, triều cường đang lên

Chiều làng vẫn cỏ với cây
Trời xanh vẫn gió mây ngày ta yêu
Sang sông gọi chín vía chiều
Trầm hương một mái chèo neo lưng trời.



Trước tiên Trước Trang [181, 182 ,183 ,184 ,185 ,186 ,187 ,188 ,189 ,190 ,191 ,192 ] Tiếp  Cuối cùng