 Ai Nhan Bui Cao The - buicaothethisi@amail.com - 0984470914 - quang vinh ;an thi; hung yen
(Ngày 05/10/2011 17:05:29)
Bai tho cua ban hay.AiNhan xin tang ban bai tho:NUA DOI TOI
Nua doi hoang,nua doi mo
Nua doi gom nang det tho, cat vang
Nua doi may trang lang thang
Nua doi nhu kiep da trang trang tay
Nua doi luc tinh ,luc say
Nua doi gom, nhat, muon ,vay kiep nguoi
Nua doi cay dang van cuoi
Nua doi con lai vang muoi chua tieu
Nua doi du lang phieu dieu
Nua doi nguen trai tim yeu het minh
Nua doi ngo ro phan minh
Nua doi nguyen trai tim minh voi tho
Nua doi kho khao ngu ngo
Nua doi muon dot troi tho...chay minh !
 Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng
(Ngày 04/10/2011 11:42:27)
Gửi tới " NỬA "
Đỏ, xanh, vàng rộ, trắng, vàng
Bức tranh ai vẽ mênh mang dòng đời
Đò chống chếnh, nước mải trôi
Lệch chèo, khuyếtlái, thương người quá giang
N.T.T - H P
 Lê Văn Hải - levanhai2401@yahoo.com.vn - 0986571622 - Vĩnh Phúc
(Ngày 03/10/2011 22:38:08)
Quê tôi đồng thẳng cánh cò
Bao giờ bạn rảnh xe đò tới nơi
Đường làng ngập lúa rơm phơi
Ngày mùa nhộn nhịp xe người vào ra
Bão bùng dự báo hôm qua
Nhanh tay thu hoạch kẻo ta đói lòng
Bao ngày đâu có quản công
Một hạt thóc vàng chín giọt mồi hôi
Lúa vàng mặt rạng ngời ngời
Mùa về no ấm mọi người yên vui
 Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An
(Ngày 03/10/2011 20:56:16)
Hoạ vui cùng bạn.
NỬA...
Nửa đời bắt bóng, đuổi mây
Nửa đời còn lại thương ngày tháng qua
Đam mê hoa cải, hoa cà
Nép mình bên góc vườn hoa tình đời.
NQD
 Nguyễn ngoc Đấu - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai
(Ngày 03/10/2011 11:24:01)
ĐÂU CÒN DÁNG QUÊ
Hết rồi hình ảnh thôn quê
Người đông tấp nập đi về sớm hôm
Đâu còn đồng lúa xanh rờn
Những khu công nghiệp khói tuôn tràn đậy
Dáng hình đô thị đó đây
Nhà cao chot vót vờn mây lưng trời
Doanh nghiệp lên tiếng gọi mời
Tiền lương hạn hẹp , giá thời bão giông
Đất đâu gieo cải lên ngồng
Hội nhập kinh tế nên không nên buồn
 Hà đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 03/10/2011 9:19:16)
Nửa đời Hà Đức Ái xa quê đi mở đất trên vùng Kinh tế mới HÀ NỘI tại LÂM ĐỒNG theo đuổi "NGHIỆP VĂN CHƯƠNG" từ khi 15 tuổi(còn giữ được những cuốn sổ tay nháp thơ từ năm 1963).Nay đọc bài thơ NỬA của TG: Phạm Thị Nhung bỗng nhiên ngẫm lại NỬA ĐỜI của Hà Đức Ái đi tìm THƠ đã gặp Lục bát.Com thật là TUYỆT TÁC. Nhung và các bạn thơ muốn giao lưu, tìm hiểu thơ của Ái cứ vào Goole bấm: thơ ha đuc ai! Xin cảm ơn!
NỬA ĐỜI
Nửa đời xa sứ tìm thơ
Mênh mông trời biển bến bờ nơi đâu?
Nửa đêm thức với trăng- sầu
Gặp HÀN MẶC TỬ trên đầu đội trăng!
Hỏi thăm TRỌNG TRÍ cười rằng:
"Văn Chương Nghiệt Ngã" tơ tằm- vân vi...
Nửa đời cuối- quyết ra đi
Đêm mơ gặp được NGUYỄN DU- Đây rồi!
"Cỏ non xanh rợn chân trời"
QUỐC THƠ LỤC BÁT- sân chơi-Vĩnh Hằng.
Hà Đức Ái
 đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong
(Ngày 03/10/2011 8:51:00)
Xin được cùng chia sẻ.
..."Cuối thu...
... Chợt buồn"
Bồn chồn... dấu nửa cô đơn
Mong gặp lại nửa giận hờn, em mang.
Rau răm ước cải đừng vàng
Để cao xanh mãi dở dang. Đợi chờ
Tôi mơ trao nửa vu vơ
Cho yếm thắm, nửa lời thơ. Mách giùm.
Đức Kưu
 Phạm Văn Lam - phamlamtk@yahoo.com.vn - 01638056108 - Báo Dân tộc và Phát triển1450, QL 14, Đồng Xoài, Bình Phước
(Ngày 03/10/2011 8:29:51)
Em về mái ngói làng quê
Này khu công nghiệp cận kề xóm thôn
Còn đâu đồng lúa xanh rờn
Mùa vàng trĩu hạt đường thôn tiếng cười?
Sáng ra vừa chộ mặt người,
Thấy người bán đất tiền tươi tính liền
Có người ra chốn mặt tiền?
Thêm “cò” dắt mối ưu phiền đất quê.
Này em còn nhớ chốn quê
Thương câu lục bát thì về với anh
Trời quê trong chốn thị thành
Trong veo ký ức anh giành cho em.
Phạm Lam
Báo Dân tộc và Phát triển
1450, QL 14, Đồng Xoài, Bình Phước
DT: 01638056108
 Lý Nguyên Liên - Lynguyenlien1946@yahoo.com - - Số 17, Ngõ 4, Phố Ao Sen- Hà Đông- Hà Nội
(Ngày 03/10/2011 8:29:33)
Một nửa thường gợi cho người ta cảm nhận chưa đầy đủ hay ít nhất là sự thiếu hụt nào đó, có thể do chủ quan hoặc bên ngoài đem lại?Phạm Thị Nhung đã nghĩ về một nửa, và viết về một nửa một cách khá kín đáo tâm trạng của mình, qua đó muốn tìm một nửa còn đang trong trông đợi??...Có lần về quê, nhớ về năm tháng đã đi qua, với sự tiếc nuối mơ hồ kiểu như là:
" Nắng xốn xang, nắng gọi mời/
Em tìm một nửa bên trời bão giông!"
Và mình cũng có thơ viết về một nửa, tặng Phạm Thị Nhung nhé!
Tìm...?
Chỉ còn một nửa cánh diều
Nửa kia đánh mất giữa chiều tháng ba
Giữ sao được ngọn gió qua?
Tìm sao được những phôi pha nhỡ nhàng?
Về tìm trên cánh đồng làng
Gặp trăng khuyết với lang thang gió chiều...
Lý Nguyên Liên( NKK)-Hà Đông- Hà Nội
 Nguyễn ngoc Đấu - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai
(Ngày 03/10/2011 8:22:35)
NỬA ĐỜI
Nữa đời xa cách thôn quê
Khai hoang tròng mới đi về sớm
hôm
Giờ đây cây đã xanh rờn
Nữa đời lam lũ cho con tình
đầy
Nữa đời gắn bó nơi đây
Đi xa lại nhớ, rừng cây ngát
trời
Gió thu như tiếng gọi mời
Xua bao gian khổ hết thời bão
giông
Cho mùa hoa cải thêm ngồng
Đò ơi chớ vội sang sông ta
buồn
 Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com - - Hà Nội
(Ngày 03/10/2011 8:10:09)
Hoạ vui với tác giả Phạm Thị Nhung:
GẶP NHAU
Dù em thành phố hay quê
Hai ta xa vẫn như kề sớm hôm
Đồng quê lúa chín rập rờn
Người đi gặt hái chen chân gánh đầy
Chúng mình gặp gỡ nhau đây
Là duyên kỳ ngộ, ai hay ý trời?
Cảnh quê như gọi như mời
Nắng lên, nay đã qua thời bão giông
Chờ đông sang, cải lên ngồng
Cho thuyền rời bến qua sông...hết buồn!
PH
|