Tuần 47 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu trong bài thơ “NÀY THU… CHỜ TA” trích trong tập thơ Đoản khúc Em (NXB Hội Nhà Văn - 2010) của tác giả Lê Minh Dung (TP. HCM).
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.
Các tác giả mới tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:
Lê Minh Dung
NÀY THU… CHỜ TA
Này Thu chầm chậm bước yêu
Lặng nghe lá khóc những điều chưa xa
Này Thu hãy đến cùng ta
Cùng nghe run tiếng tim và… này Thu

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:
1. Lưu Giáng My
AI?
Ai đi bỏ ngỏ lời yêu
Tháng ngày biền biệt với nhiều cách xa
Ai làm đau đớn tim ta
Ai làm thổn thức vỡ oà tiếng thu
2. Trần Mạnh Tuân
THU ĐỜI
Thu đời vẫn mải mê... yêu
Không tình gần cũng phải nhiều tình xa
Cám ơn người tặng thơ ta
Để còn tìm thấy bài... và này Thu
3. Nguyễn Đức Tùy
NÀY ĐÔNG...HÃY CHẬM
Đông về đoạn cuối tình yêu
Cách chia nhau mãi là điều không xa
Này Đông...Chậm đến cùng ta
Để còn lưu luyến ánh tà cuối Thu
TẶNG HOA
Hoa thay anh tỏ tình yêu
Mầu hoa cũng nói bao điều sâu xa
Hồng tươi là mối tình ta
Vàng ươm nỗi nhớ đậm đà sắc Thu
4. Hà Văn Cẩm
XUÂN ...BÊN TA
Xuân về hối hả lời yêu
Nồng nàn ánh mắt bao điều gần xa
Xuân ơi! mãi ở bên ta
Hãy khoan sang Hạ, rề rà hãy Thu
CÒN GÌ
Còn gì nữa để mà yêu
Còn gì nữa để mong điều đã xa
Còn gì nữa ở trong ta
Còn gì giấu phía ngân hà nữa thu
5. Ha Lan
MÙA THU
Mùa thu ta bước vào yêu
Yêu ngay từ thuở họa bài thơ xa
Bây giờ thơ chiếm hồn ta
Tình thơ ngây ngất như là tiếng thu
LỜI THU
Người ơi! ta biết rằng yêu
Nhưng ta vẫn thích ngắm người từ xa
Bao lời thơ gửi người ta
Tiếng yêu chưa dám, chỉ là lời thu
HƠI THU
Người ơi! hãy nói là yêu
Cớ sao cứ đợi mong hoài thơ xa
Bao giờ người đến với ta.
Lời thơ ta mãi chan hòa hơi thu
TÌNH THU
Em đâu còn tuổi mới yêu
Cho nên chỉ biết nhớ thầm từ xa
Thơ yêu em gửi người ta
Mong ai hãy hiểu đó là tình thu
6. Trần Thị Lợi
1. VẪN
Vẫn nồng nàn trái tim yêu
Vẫn thương, vẫn nhớ mỗi chiều cách xa
Người còn trong trái tim ta
Như hương hoa sữa giao hòa trời thu
2. CÒN
Trái tim còn đập còn yêu
Mặn mà khi gặp, nhớ nhiều khi xa
Người ơi có hiểu lòng ta
Bao la, thăm thẳm như là trời thu
3. YÊU
Lẽ nào sống thiếu tình yêu
Lẽ nào quên hết mọi điều khi xa
Lẽ nào người bỏ mặc ta
Lẽ nào biền biệt như là gió thu
7. Nguyễn Bá Hòa
ĐÔI MẮT
Đôi mắt là đôi mắt yêu
Cái nhìn dao cứa vào chiều xót xa
Đôi mắt là đôi mắt ma
Hương mê khiến cõi ta bà ngẫn ngơ
CHỜ TIN NHẮN
Thấp thỏm chờ tin nhắn yêu
Con tim rạo rực bao điều thiết tha
Đi vào rồi lại đi ra
Hình như nghẽn mạch hay là .... hình như
8. Bùi Thị Bình
NHẠT NHÒA!
Thôi đừng nói mãi lời yêu
Ai trong ai, biết bao điều xót xa
Còn đâu nữa hỡi người ta
Nồng nàn chi, chút nhạt nhòa cuối thu!
9. Lê Văn Học
THU BUỒN
Con tim nhung nhớ khi yêu
Nỗi buồn sâu lắng bao điều khi xa
Có ai an ủi duyên ta
Mối tình dang dở ai mà bên thu...!
10. Phạm Văn Tự
HOÀI YÊU
Cả đời vương vấn chữ yêu
Nỗi lòng day dứt sớm chiều gần xa
Sao người không hiểu tình ta
Một lời nhắn nhủ nhạt nhoà thiên thu...?
11. Nguyễn Văn Hùng
CHIỀU BUỒN
Xa nhau, mình có còn yêu ?
Mình đi để lại những chiều cách xa
Chiều chiều ta ngắm bóng ta
Đổ dài chạng vạng tan nhòa trời thu
PHẢI CHI
Anh thề, anh hứa, anh yêu
Anh nằm bên cạnh mà nhiều cách xa
Phải chi anh nói cùng ta
Những lời thề hẹn chỉ là gió thu
THU
Chẳng cần Thu nói chữ yêu
Chẳng cần Thu nói những điều gần xa
Chỉ cần Thu ở bên ta
Xung quanh vạn vật nhạt nhòa bởi Thu
THIÊN NHIÊN
Đỉnh non hai ngọn Tình Yêu
Bình nguyên một dải, suối, đèo... xa xa
Thiên thai...Thiên mỹ của ta
Thiên sơn, thiên địa, thiên hà...Thiên thu
12. Công Văn Dị
GIỌT THU
Giọt thu chuốt nắng dệt yêu
Cung đàn lá rải bóng chiều lặng xa
Giọt thu thấm đượm hồn ta
Nửa lay sương sớm nửa hoà gió thu
13. Lê Minh Dung
ĐÔNG VỀ
Đông về có lạnh miền yêu
Thương người áo mỏng trong chiều chia xa
Bao giờ ta lại cùng ta
Miền yêu nắng ấm ... em và mùa Thu ...
14. Đinh Thường
CHIẾC LÁ THU RƠI
Sắc vàng còn sót màu yêu
Lá ngơ ngẩn lá cuối chiều chia xa
Hương may khô khốc hồn ta
Ngày đông sầm sập thế là nát thu.
15. Bảo Long
BÓNG CHIỀU TÀ
Thế là buồn chết tim yêu
Vuột tay đành phải nhìn diều bay xa
Lá vàng rụng lấp tình ta
Vùi chôn vào bóng chiều tà cuối thu!
16. Nguyễn Văn Năm
LẶNG NGHE
Thu đừng chối bỏ lời yêu
Để lá rơi lệ, sợ điều chia xa
Thu không... hay hãy cùng ta
Lặng nghe tim của... hay là của Thu.
THU YÊU
Dừng bước THU nhận lời yêu
Bởi nghe lá khóc trong chiều mưa xa
Lời yêu Thu đã cùng ta
Nồng nàn chao gửi đậm đà Thu yêu.
GỌI THU
Lặng nghe Thu chậm bước yêu
Đợi chờ mà lá khóc nhiều thêm xa
Nàng Thu khát vọng chờ ta
Bâng khuâng dưới ánh chiều tà... gọi Thu.
17. Trương Văn Lực
NÀY CÂU LỤC BÁT... CỦA TA
Này câu LỤC BÁT dễ yêu
Lặng nghe từ thuở mẹ dìu, ru... xa
Này LỤC BÁT theo đời ta
Cùng bao thương nhớ đậm đà - hương Thu
18. Phạm Minh Giắng
ĐÔNG VỀ
Đông về thong thả mà yêu
Mặc cho gió rít những chiều mưa xa
Thôi thì ta ủ lấy ta
Cài then gho ấm mình và nàng thơ
19. Ngọc Ẩn Nhi Huyền
TÌNH THU
Tình thu còn đượm hương yêu
Trăng thu mờ tỏ, còn nhiều xót xa
Gió thu lay động lòng ta
Sầu đông đã đến, chẳng nhòa tình thu.
20. Cao Trần Nguyên
VỚI THU.
Nai vàng ngơ ngác vườn yêu,
Kẻ săn, người đón, kẻ chiều...người xa.
Đang còn ngơ ngác vườn-ta,
Mau mau về cánh vườn nhà... với-Thu.
21. Đào Hồng Hoạt
TÌNH THU
Đưa tay ra hái Tình yêu
Nụ cười hoa úa bao điều gần xa
Mùa đông đừng đến với ta
Để vòng tay ước mãi là Tình thu
22. Tống Viết Phú
TĨNH LẶNG
Một rằng yêu, hai rằng yêu
Thôi đừng khuấy lại những điều đã xa
Người ơi có hiểu lòng ta
Muốn trong tĩnh lặng như là ao thu.
23. Minh Tâm
THU VỀ
Nhẹ nâng đoản khúc lời yêu
Hoài thương kỉ niệm một chiều đã xa
Người ơi! Còn nhớ đến ta
Có nghe buôn buốt xót xa thu về
HOÀI THU
Những ngày đầy ấp lời yêu
Những ngày hạnh phúc thật nhiều đã xa
Bây chừ còn lại mình ta
Ngồi ôn kỷ niệm mặn mà, trách thu …
THU MƯA
Lá vàng thủ thỉ lời yêu
Rơi rơi góc nhỏ nắng chiều bóng xa
Hình như lá hiểu lòng ta
Chợt nghe cay buốt, vỡ òa…lệ thu
TÌNH THU
Cùng người dạo lối vào yêu
Hoa vàng nỡ rộ, sương chiều xa xa…
Nắng choàng sưởi ấm đôi ta
Con tim gõ nhịp bài ca thu tình
THU XA…
Mỗi người một góc riêng yêu
Để nghe thổn thức thủy triều biển xa
Bình yên, cuộn sóng… bởi ta
Tình đầu tan vỡ, đâu là tại thu…
24. Nguyễn Văn Thơm
TIẾNG YÊU
Cả đời tìm một tiếng yêu
Tìm hoài tìm mãi xé chiều vời xa
Mịt mù trong cõi người ta
Chỉ còn vọng lại chỉ là tiếng thu
25. Hoàng Nơi
Nhớ thu
Thu tàn đông lạnh xuân yêu
Lá vàng đẫm ngọc bao điều còn xa
Nụ tầm xuân đến cùng ta
Nhặt vầng trăng rụng để mà nhớ thu
Đêm thu
Sóng tình gợi nhớ người yêu
Nồm nam hây nhẹ cánh diều bay xa
Cúc vàng ngập dậu chờ ta
Vòng tay âu yếu như là giấc thu
Rằm tháng tám
Trời thu dịu nắng đáng yêu
Gội mưa nhuộm nắng sang chiều nhớ xa
Dắt trăng chạy khắp cùng ta
Trăng rằm tháng tám mới là tròn thu
Sản phẩm
Mặt trời gác núi thu yêu
Chim bay về tổ chiều chiều còn xa
Sản phẩm quý của đôi ta
Ba tim cùng đập thật là tuyệt thu
XẾ CHIỀU
Còn gì mà nhớ mà yêu
Tuổi xuân nay đã xế chiều vời xa
Áng thơ lục bát cùng ta
Gửi hồn theo nắng thơ đà yêu thu
26. Nguyễn Hà My
NHỚ
Hết rồi ngày ấy thương yêu
Sang sông sao nhớ, mãi nhiều phương xa
Bây giờ chỉ lại mình ta
Hướng về nơi ấy, nhạt nhòa với thu.
27. Nguyễn Ngọc Cận
TÌNH NHƯ CHIẾC LÁ
Từ ngày... lỡ một mùa yêu
Cứ hoàng hôn đến... tiếng chiều vọng xa
Người ơi, có biết chăng... ta...?
Tình như chiếc lá... là đà cuối thu!
28. Lê Danh Tuệ
NGÀY XƯA
Ngày xưa anh nói lời yêu
Nhưng em còn mải những điều mơ xa
Đồng tiền chia cắt tình ta
Bão lòng cuốn chiếc lá đa...xưa...buồn
29. Bùi Xuân Phượng
TIẾNG THU
Thu về lại nhớ em yêu
Đô thành ngày ấy bao điều chưa xa
Đền Quan...chứng giám hai ta
Cùng cầu nguyện với hương và 'tiếng THU'
HOA VÀ NẮNG THU
Hà thành biết mấy thương yêu
Một thời cắp sách bao điều chưa xa
Tình đầu chớm nở trong ta
Hồn nhiên, chỉ bướm, hoa và nắng THU
VẪN LÀ TIẾNG THU
Thu tàn nắng nhạt vẫn yêu
Dù cho tình ấy có nhiều xót xa
Hình em sáng mãi tim ta
Bên tai êm vọng vẫn là...TIẾNG THU!
VẪN CÒN
Vẫn còn nặng một tình yêu
Vẫn còn giữ chút nắng chiều chưa xa
Vẫn còn cháy bỏng tim ta
Cầu Ô bắc nhịp - chan hồa mưa THU!
CẢM ƠN BBT
Cảm ơn Lucbat. com yêu
Thân tình nhắc nhở những điều chẳng xa
Đăng thơ quên mất tên ta
Làm phiền BT thế mà vẫn...thu!
30. Nguyễn Lưu Hoa
TÌNH TA
Bao lời chan chứa niềm yêu
Bên nhau hạnh phúc sớm chiều chưa xa
Giờ đây xa cách, đôi ta
Sắt son gắn bó mặn mà tình Thu
YÊU
Chưa một lần nói lời yêu
Mà tình như đã...dẫu là rất xa
Đượm nồng êm ấm đôi ta
Niềm thương nỗi nhớ trải dài đêm Thu
31. Nguyễn Thị Diện
THỬ LÒNG BIÊN TẬP
Thử lòng biên tập biết ...yêu
Họa thơ lục bát cũng nhiều gần, xa
Thế nên cần đến người ta
Khéo lời góp ý mới là...tình thu.
TRÁCH AI
(Gửi Ảo vọng)
Cớ gì người nói lời yêu?
Nhớ nhung, nhung nhớ bao điều tình xa
Bây giờ ngồi trách ...mình ta
Trách ai, ai trách hay là trách... thu
32. Nguyễn Minh Quang
ẢO VỌNG
Chưa gặp mà nói lời yêu
Khác nào ảo vọng bóng chiều xa xa
Xin đừng lừa dối tim ta
Giữ lòng trong sáng như là mùa thu.
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:
1. Lưu Giáng My
2. Trần Mạnh Tuân
3. Nguyễn Đức Tùy
4. Hà Văn Cẩm
5. Ha Lan
6. Trần Thị Lợi
7. Nguyễn Bá Hòa
8. Bùi Thị Bình
9. Lê Văn Học
10. Phạm Văn Tự
11. Nguyễn Văn Hùng
12. Công Văn Dị
13. Lê Minh Dung
14. Đinh Thường
15. Bảo Long
16. Nguyễn Văn Năm
17. Trương Văn Lực
18. Phạm Minh Giắng
19. Ngọc Ẩn Nhi Huyền
20. Cao Trần Nguyên
21. Đào Hồng Hoạt
22. Tống Viết Phú
23. Minh Tâm
24. Nguyễn Văn Thơm
25. Hoàng Nơi
26. Nguyễn Hà My
27. Nguyễn Ngọc Cận
28. Lê Danh Tuệ
29. Bùi Xuân Phượng
30. Nguyễn Lưu Hoa
31. Nguyễn Thị Diện
32. Nguyễn Minh Quang
|
Nguyễn Thị Diện
Nguyễn Minh Quang
ẢO VỌNG Chưa gặp mà nói lời yêu Khác nào ảo vọng bóng chiều xa xa Xin đừng lừa dối tim ta Giữ lòng trong sáng như là mùa thu. Nguyễn Thị Diện Nguyễn Lưu Hoa Bùi Xuân Phượng ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI HỌA! Lê Danh Tuệ
Nguyễn Ngọc Cận
TÌNH NHƯ CHIẾC LÁ Từ ngày... lỡ một mùa yêu Cứ hoàng hôn đến... tiếng chiều vọng xa Người ơi, có biết chăng... ta...? Tình như chiếc lá... là đà cuối thu! N.N.C NHỚ Hết rồi ngày ấy thương yêu Sang sông sao nhớ, mãi nhiều phương xa Bây giờ chỉ lại mình ta Hướng về nơi ấy, nhạt nhòa với thu.
Tiếng chua
Đêm qua khế rụng tiếng chua Sáng nay gốc thẹn vân vua... Lá đầy Tiếng chua chua suốt lên ngày Lắng thành vị ngọt đọng đầy mắt thu.
Nhơ thu
Thu tàn đông lạnh xuân yêu Lá vàng đẫm ngọc bao điều còn xa Nụ tầm xuân đến cùng ta Nhặt vầng trăng rụng để mà nhớ thu Đêm thu Sóng tình gợi nhớ người yêu Nồm nam hây nhẹ cánh diều bay xa Cúc vàng ngập dậu chờ ta Vòng tay âu yếu như là giấc thu Rằm tháng tám Trời thu dịu nắng đáng yêu Gội mưa nhuộm nắng sang chiều nhớ xa Dắt trăng chạy khắp cùng ta Trăng rằm tháng tám mới là tròn thu Sản phẩm Mặt trời gác núi thu yêu Chim bay về tổ chiều chiều còn xa Sản phẩm quý của đôi ta Ba tim cùng đập thật là tuyệt thu XẾ CHIỀU Còn gì mà nhớ mà yêu Tuổi xuân nay đã xế chiều vời xa Áng thơ lục bát cùng ta Gửi hồn theo nắng thơ đà yêu thu
TIẾNG YÊU
Cả đời tìm một tiếng yêu Tìm hoài tìm mãi xé chiều vời xa Mịt mù trong cõi người ta Chỉ còn vọng lại chỉ là tiếng thu THU VỀ Chu Thị Linh Quang Tống Viết Phú TĨNH LẶNG Đào Hồng Hoạt Cao Trần Nguyên Ngọc Ẩn Nhi Huyền TÌNH THU Phạm Minh Giắng Trương Văn Lực Nguyễn Đức Tùy (tiếp) Nguyễn Văn Năm LẶNG NGHE Bảo Long Đinh Thường Lê Minh Dung Công Văn Dị Nguyễn Văn Hùng Phạm Văn Tự Lê Văn Học Bùi Thị Bình Nguyễn Bá Hòa Ha Lan Ha Lan Ha Lan Ha lan Trần Thị Lợi Hà Văn Cẩm
Ha Lan
MÙA THU Mùa thu ta bước vào yêu Yêu ngay từ thuở họa bài thơ xa Bây giờ thơ chiếm hồn ta Tình thơ ngây ngất như là tiếng thu Hà Văn Cẩm Nguyễn Đức Tùy Trần Mạnh Tuân Lưu Giáng My |