Tứ tuyệt thi hoạ tuần 9 với bài thơ xướng “LẠT MỀM” của tác giả Đinh Thường cho đến giờ này đã có tổng cộng 12 tác giả, bạn đọc tham gia hoạ thơ và đã gửi đến Lụcbát.com 39 tác phẩm thi hoạ với nhiều chủ đề khác nhau, chất lượng các bài hoạ ngày càng hay, đa dạng.
Tuần 10 năm 2010, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia hoạ bài tứ tuyệt “MÙA VỀ” của tác giả Trần Đình Thư (Vũng Tàu)
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc biên tập và đưa bài lên trang nhanh chóng, BBT rất mong các tác giả gửi thơ hoạ trong cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả, tên bài thơ, 4 câu thơ tứ tuyệt:
Trần Đình Thư
MÙA VỀ
Mênh mông sóng lúa vàng đồng
Thóc thơm rơm mới, nắng hồng đưa hương
Bõ công một nắng hai sương
Theo vai lúa hát nẻo đường thôn quê.
CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ
1. Vũ Thiên Kiều
DUYÊN
Chân ai ngán ngại ruộng đồng
Chưa bước theo chồng cũng héo nhạt hương
Còn ai gội nắng tắm sương
Kiệu hoa chờ rước nượp đường làng quê
2. Phạm Thanh Cải (2 bài)
ĐỒNG HOA
Mùa xuân nắng trải trên đồng
Hoa thơm bướm lượn say nồng sắc hương
Cánh hồng còn đọng giọt sương
Hoa tươi thua sắc má hường gái quê.
LỄ CHÙA
Hát văn 'Ba giá chầu đồng'
Sân chùa đông khách ngát nồng mùi hương
Lễ chùa từ sáng tinh sương
Đến chiều em chửa lên đường về quê.
3. Trần Thanh Dũng
KÝ ỨC QUÊ
Nghiêng chiều hứng gió cánh đồng
Phả vào im lặng nỗi lòng cố hương
Qua miền ký ức mờ sương
Chênh chao bóng nhớ con đường, ngõ quê.
4. Nguyễn Minh Quang
MÙA LÚA MỚI
Ra giêng mẹ lại xuống đồng
Thân gầy chao gió bềnh bồng tóc sương
Mùa xuân còn lại vấn vương
Một mùa lúa mới đời thường dân quê!
5. Bảo Long (21 bài)
1- MÓN NGON
An Giang có món chuột đồng
Quay lu, nướng sả nực nồng vị. . . hương!
Sẵn lòng mời Khách sương sương
Món ngon dễ kiếm, đời thường dân quê.
2- Cua đồng
Mồng tơi nấu với cua đồng
Lòng tong*kho quẹt thơm nồng mùi hương
Cả đời đội nắng, phơi sương
Nhưng Mình vẫn thích món thường chân quê .
3- Hỡi Em
Hỡi Em, thiếu nữ ruộng đồng
Xuân thì đẹp nết. . .sắc hồng toả hương
Mưa đêm còn đọng hạt sương
Em như bông lúa, ngập đường Làng quê .
4- Xứ trà
Quê Em, giàu đẹp Lâm Đồng
Xứ trà danh tiếng thơm nồng ngát hương
Thân Em mặc. . .gió, nắng, sương
Cả đời gắn bó nương, vườn Làng quê .
5- Đổi thay
Nay Em, rời bỏ ruộng đồng
Theo trăng ôm mộng, đành lòng ly hương
Ban mai còn đọng hạt sương
Thế mà Em sớm rẽ đường phụ quê
6- Chơi tết
Xuân rồi, chơi tết Lâm Đồng
Dã quỳ đua nở, hoa hồng ngát hương
Lối về khuất nẻo, mù sương
Rượu cần, cơm nếp. . .say đường về quê!
7- Chợ tình
Chợ tình, ngày hội. . .cộng đồng
Vào đêm thứ bảy, gợi lòng. . . khoe hương
Sapa giá lạnh mù sương
Tiếng khèn mê muội Khách đường xa quê!
8- Rau đay
Rau đay nấu với cua đồng
Tép rang chấy quéo mặn nồng toả hương
Đời Mình lắm gió nhiều sương
Món ăn dân dã, miên trường nhớ Quê
9- Chạy đồng
Gặt xong, lùa vịt chạy đồng
Tuy nghề gian khó..., gặp thời lên hương
Suốt ngày đội nắng, phơi sương
Nhưng là cách sống, miệt vườn làng quê.
10- Em Tôi
Chắt chiu từng cắc, từng đồng
Nuôi Con khôn lớn lưng còng, phai hương
Em tôi phận số gió sương
Chỉ mong khấm khá, tìm đường về quê.
11- Dặm trường
Thân em giá mấy triệu đồng
Gia đình nghèo khó, gạt lòng bán hương
Chỉ vì đội nắng, phơi sương
Mà em lại nở... dặm trường xa quê.
12- Phận Cò
Cả đời lặn lội ngoài đồng
Kiếm mồi gian khó lưng còng, phai hương
Phận cò dãi nắng, dầm sương
Chỉ mong no đủ, tìm đường về quê .
13- Dại đường
Nỡ sao ruồng bỏ ruộng đồng?
Lên Thành khoe sắc, say lòng bán hương
Mong manh. . . quạ, cú vạt sương
Gia phong khổ nhục, dại đường gái quê!
14- Ảo tưởng
Bao đời lặn lội ruộng đồng
Chân bùn, tay lấm, mà lòng toả hương
Tội chi sợ nắng, ngại sương
Đi tìm ảo tưởng, tịt đường về quê!
15- Hừng đông
Hừng đông dậy sớm ra đồng
Rạ rơm tỉnh mộng, ngạt nồng mùi hương
Đời nông đội nắng, dầm sương
Tạo ra hạt gạo, phú cường làng quê!
16- Mục đồng
Véo von tiếng sáo mục đồng
Trưa hè êm ả, gợi lòng hoài hương
Bây giờ tóc đã pha sương
Nhớ, mơ hình bóng, nẻo đường làng quê.
17- Chuông chùa Bái Đính
Quê tôi vừa đúc chuông đồng
Trở thành kỉ lục, muôn lòng hành hương
Ninh Bình... Bái Đính mờ sương
Người, người chiêm bái, khắp đường làng quê.
18- Hương đồng
Trong lành gió nội hương đồng
Bồi hồi kí ức, cõi lòng thoảng hương
Dù đời, tóc nhuốm pha sương
Làm sao quên được ruộng-vườn đồng quê!
19- Trung thu
Trung thu tết của nhi đồng...
Chơi vui, đùa giởn... dạ lòng nức hương
Bóng hình kỷ niệm mờ sương
Rước đèn, ca hát... khắp đường làng quê!
20- Băng đồng năm xưa
Năm xưa vượt núi, băng đồng...
Theo đường cách mạng, một lòng sắc hương
Tháng, năm kỷ niệm mờ sương
Nhưng lòng mãi nhớ, vạn đường đồng quê.
21- Cá rô đồng
Khổ qua nấu cá rô đồng
Bông lau kho tộ, nực nồng mùi hương
Bao năm viễn xứ, gió sương
Món ngon dể nhớ... quay đường thăm quê.
6. Tú Trần (5 bài)
Nhớ Huế
Dập dìu én liệng ngang đồng
Cánh buồm được gió xuôi giòng sông Hương
Mênh mang lam khói mờ sương
Theo thuyền rẽ sóng dặm trường rời quê
Thèm
Thèm nhìn lúa chín đầy đồng
Ai ơi, có thấu nổi lòng tha hương?
Bây giờ tóc đã pha sương
Bồi hồi nhớ lại mái trường đường quê
Nhớ
Nhớ nồi giấm khế cua đồng
Khoai lang vùi bếp than hồng xông hương
Quê hương xa cách mù sương
Khó khăn mấy cũng tìm đường về quê
Hưu non
Hưu non ba cọc ba đồng
Làm chi mơ đến nhãn lồng, nàng hương
Rau ria qua bữa sương sương
Nên luôn giữ tính liệu lường chân quê
Trống đồng
Nghìn năm đúc nghìn trống đồng
Trống đồng Hồn nước toả hồng muôn hương
Nghìn năm bao nổi tuyết sương
Bao đời chung sức phố phường làng quê
7. Trần Mạnh Tuân
MÓN QUÊ
Khế chua nấu với tép đồng,
Lươn om mẻ với sả nồng đậm hương.
Gà đồng thơm vị gió sương,
Món ngon ai nhớ theo đường về quê.
8. Phạm Văn Tự (18 bài)
1- HOẠ LẠI...
Mênh mông rồi lại ruộng đồng
Hoạ đi hoạ lại cho nồng sắc hương
Tóc đời đã điểm mầu sương
Trải bao mưa nắng dặm trường...nhớ quê...
2- NHÀ NÔNG
Quanh năm cày cấy ruộng đồng
Hạt đều hạt mẩy thắm nồng sắc hương
Nhà nông một nắng hai sương
Mưa hoà gió thuận...tỏ tường người quê. .
3- ĐƯỢC MÙA
Vụ này lúa tốt đầy đồng
Bõ công chăm sóc, vui lòng dậy hương
Trải qua mưa nắng gió sương
Đến mùa thu hoạch rộn đường thôn quê.
4- CẬY TRỜI
Trời mưa ngập lụt cả đồng
Mùa màng mất trắng đau lòng, nhạt hương
Quanh năm vất vả nắng sương
Cậy trời mưa nắng…lẽ thường người quê.
5- CHỐNG HẠN
Nắng hạn lúa héo cả đồng
Tập trung chống hạn chung lòng quê hương
Mặc cho ngày nắng đêm sương
Làng trên xóm dưới đầy đường người quê.
6- NHỚ QUÊ
Ra đi, rời bỏ ruộng đồng
Xuất khẩu lao động mát lòng thơm hương
Xứ người giá lạnh tuyết sương !
Nhớ quê em lại tìm đường về quê.
7- TÌNH ĐỜI
Nghe tiếng chim hót trên đồng
Má em ửng đỏ…dậy lòng thơm hương
Bờ mi chớp đọng giọt sương
Tình đời say đắm, đẹp đường cảnh quê !
8- HỒN QUÊ
Tiếng cười rộn rã trên đồng
Gái trai tình tứ, tự lòng toả hương
Lòng người trong trắng tuyết sương
Tình duyên đẹp khăp nẻo đường,hồn quê…
9- NHỚ MÃI
Rau rút nấu với cua đồng
Chưa ăn đã thấy mát lòng, vị hương…
Mắm tép muối ủ mốc sương
Một lần…nhớ mãi, ai tường cơm quê ?
10- ĐỂ LÒNG
Anh đi anh nhớ ruộng đồng
Nhớ cô xóm - phải lòng sắc hương
Nhớ ngày nắng, nhớ đêm sương
Để lòng yêu khắp nẻo đường, trăm quê…
11- THAN PHIỀN
Từ ngày em bỏ ruộng đồng
Môi son da phấn má hồng toả hương…
Ai ngờ ăn tuyết nằm sương !
Than thân trách phận, tìm đường về quê
12- Ô NHIỄM
Cá tôm chết trắng cả đồng
Bốc mùi theo gió hôi nồng, mất hương…
Ngày nắng gắt, đêm lạnh sương
Càng thêm ô nhiễm…,chán trường đất quê.
13- KHÁT KHAO
Thị thành khao khát ruộng đồng
Quanh năm ngày tháng sặc nồng mùi hương…
Mấy khi được thấy mưa sương
Khát khao cua ốc…tìm đường thăm quê.
14- TÌNH EM
Tình em bát ngát lúa đồng
Đẹp thơm như thể hoa hồng ngát hương
Trải bao muôn tuyết ngàn sương
Sắt son chung thuỷ...tỏ tường hai quê.
15- HOA ĐẸP...
Trăm hoa đua nở trên đồng
Muôn mầu muôn sắc ngát nồng thơm hương
Ngày đón nắng, đêm ngậm sương
Xuân về...đẹp khắp phố phường thôn quê!
16- SẮT SON
Sắt son cùng một chữ 'đồng'
Dưới trên đoàn kết chung lòng đồng hương
Vượt lên gian khó giá sương
Dựng xây cuộc sống đẹp tường muôn quê...
17- ĐÊM QUÊ
Trăng treo sáng cả cánh đồng
Lúa thì con gái xanh nồng, dịu hương
Trời khuya mát lạnh hơi sương
Thi nhân xao xuyến... thêm tường đêm quê!
18- YÊU QUÊ...
Về đây vui với ruộng đồng
Vui sao mưa nắng, nặng lòng quê hương
Dẫu rằng vất vả gió sương
Nhưng mà hạnh phúc mọi đường, yêu quê!
9. Đinh Thường
MÙA VÀNG
Hè sang lúa chín vàng đồng
Mồ hôi thánh thót, gió lồng tóc hương
Tảo tần tắm nắng gội sương
Mùa vàng rực rỡ con đường thôn quê.
10. Nguyễn Lưu Hoa (2 bài)
Thôn quê
Mênh mông bát ngát cánh đồng
Lúa, khoai, ngô, đậu tỏa nồng ngát hương
Tảo tần một nắng hai sương
Mùa về thu hoạch rộn đường thôn quê.
Hương sen.
Em như sen búp giữa đồng
Gần bùn mà vẫn sắc hồng thơm hương
Một đời dãi nắng, dầm sương
Lòng em son sắt thắm hường tình quê!
11. Đinh Tú Anh (4 bài)
1- Đêm quê yên tĩnh
Lạnh vang một tiếng chuông đồng
Dạ lan đâu đó cũng nồng nồng hương
Cỏ cây bảng lảng hơi sương
Trăng vàng muốn ngó tận giường ... gái quê.
2- Về Yên Tử
Cùng em lên tới Chùa Đồng
Thành tâm niệm Phật, cay nồng khói hương
Bốn bề mù mịt hơi sương
Cõi thiêng khác hẳn phố phường, làng quê.
3- Đêm trăng
Mênh mông sóng lúa xanh đồng
Lúa thì con gái (chưa chồng) ngậm hương.
Trăng vàng chuốt óng hơi sương
Gió đùa mơn nhẹ má hường gái quê.
4- Táo ruộng đồng
Ngọc Hoàng hỏi Táo ruộng đồng:
Mùa về còn được thơm nồng Nàng Hương?
Bẩm rằng: Hết cảnh gió sương
Khu công nghiệp mới, phố phường lấn quê.
12. Nguyễn Thanh Tuyên
HOA CHÚM CHÍM, NHỤY XÔN XAO
Phải chăng ý hợp tâm đồng
Anh trao em một bông hồng ngát hương
Hoa cười chúm chím ngậm sương
Xôn xao nhụy suốt nẻo đường tình quê.
13. Nguyễn Đức Tuỳ (7 bài)
1- QUÊ TÔI
Quê tôi bát ngát ruộng đồng
Gạo thơm đi khắp mọi vùng ngát hương
Người dân một nắng hai sương
Gắng công xây dựng phú cường làng quê.
2- ANH HÙNG VÔ DANH
Cần chi bia đá tượng đồng
Các anh sống mãi trong lòng quê hương
Cuộc đời chinh chiến gió sương
Chiến công ghi dấu phố phường làng quê.
3- VỀ QUÊ
Nhớ quê gió nội hương đồng
Trở về sống cảnh ấm nồng quê hương
Tuổi già mái tóc pha sương
Vui cùng bạn hữu cùng trường cùng quê.
4- YÊU NHAU
Yêu nhau ý hợp tâm đồng
Cảm thông chia sẻ mặn nồng sắc hương
Cuộc đời dù trải gió sương
Đắp xây hạnh phúc lòng càng yêu quê.
5- ĐỪNG TIN CÔ ĐỒNG
Đừng tin giọng lưỡi Cô Đồng
Gọi hồn người chết về cùng khói hương
Làm ăn ngại gió, e sương
Bày trò lừa bịp dân thường thôn quê!
6- THĂM ĐỒNG
Sáng ngày vác cuốc thăm đồng
Lúa mùa trĩu hạt, thơm nồng nếp hương
Trải qua mưa bão, gió sương
Niềm vui phơi phới ngập đường làng quê.
7- TIẾNG HÁT TRÊN ĐỒNG
Tiếng ai văng vẳng trên đồng
Nghe câu quan họ mà lòng ngát hương
Sáng mai trời mới tan sương
Ra đồng em hát rộn ràng tình quê.
14. Thương Huyền
NHI ĐỒNG
Khen thay các cháu nhi đồng
Học hành chăm chỉ tuổi hồng lên hương
Thương mẹ dãi nắng dầm sương
Con làm hoa nắng ấm trường sáng quê.
15. Cao Trần Nguyên (3 bài)
1- Cua Đồng
Mồng tơi nấu với cua Đồng
Vô tình quá lửa, canh nồng giảm hương.
Thương người giãi nắng giầm sương,
Canh có quá lửa, cũng thường - đất quê.
2- Triệu Đồng
Biết là còn mấy triệu đồng,
Nhăm nhe chỉ để: Nhắn Hồng, nhủ Hương.
Con thiếu sách, vợ giầm sương,
Vây mà chả chịu tìm đường về quê .
3- Chữ Đồng
Mới hay, Người để chữ: Đồng,
Đồng tình, đồng đội, đồng lòng, đồng hương...
Đồng sâu vất vả - nắng, sương,
Bữa cơm đạm bạc - đời thường - đồng quê.
16. Phạm Minh Giắng
NGƯỜI QUÊ
Nắng mưa dầu dãi trên đồng
Mồ hôi dội xuống ròng ròng…đơm hương
Ai từng dãi nắng dầm sương
Giàu sang rồi có coi thường cơm quê.
TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 16 TÁC GIẢ THAM GIA VỚI 70 BÀI THƠ HỌA
Gồm các tác tác giả:
Vũ Thiên Kiều, 2. Phạm Thanh Cải (2 bài), 3. Trần Thanh Dũng, 4. Nguyễn Minh Quang, 5. Bảo Long (21 bài), 6. Tú Trần (5 bài), 7. Trần Mạnh Tuân, 8. Phạm Văn Tự (18 bài), 9. Đinh Thường, 10. Nguyễn Lưu Hoa (2 bài), 11. Đinh Tú Anh (4 bài), 12. Nguyễn Thanh Tuyên, 13. Nguyễn Đức Tuỳ (7 bài), 14. Thương Huyền, 15. Cao Trần Nguyên (3 bài), 16. Phạm Minh Giắng, ...
![]() Đông Xuân tưới mát ruộng đồng ![]() NGUYỄN ĐỨC TÙY (tiếp) ![]() Nhắn gửi các Hoạ sĩ lục bát tứ tuyệt: Như đã kêu gọi, xin các hoạ sĩ lục bát gõ đúng thứ tự các thông tin: tên tác giả, tên bài, các câu thơ theo mẫu để dễ dàng cập nhật bài lên trang. Khối lượng xử lý phải qua rất nhiều công đoan: copy vào file, căn chỉnh, xoá bỏ formating, đặt lại font, cỡ chữ, căn giữa, đậm, chọn màu, đánh số bài, khoảng cách... Nói vậy để các tác giả thông cảm. Các bài gần đây đã gõ đúng qui định! Rất cám ơn sự hợp tác đó. Thêm một điều nhỏ nữa là cách bỏ các dấu cuối câu của nhiều tác giả không theo đúng qui định. BTV không thể để vậy đưa lên trang được và lại phải sửa. Một tác giả thì không mất nhiều công. Làm dâu trăm họ... phi lợi nhuận mà nên mong các tác giả bớt chút thời gian xem giúp: - 5/ Space: sau bất kỳ dấu nào (. , … : ; ! ?) cũng phải cách một space (khoảng trống). Trước các dấu này thì không dùng space. VD: Anh ta nhất định ra đi; kể cả trời mưa bão. Thật cứng đầu!" Và đọc một phần đã đăng trên Thư ngỏ: http://lucbat.com/home.php?id=aboutus&lan=v Trân trọng cảm ơn. ![]() Bảo Long ![]() Bảo Long ![]() Bảo Long ![]() Bảo Long ![]() Bảo Long ![]() Bảo Long ![]() Phạm Văn Tự HOA ĐẸP... Trăm hoa đua nở trên đồng SẮT SON Sắt son cùng một chữ "đồng" ĐÊM QUÊ Trăng treo sáng cả cánh đồng YÊU QUÊ... ![]() Bảo Long BBT: Trong mục phản hồi, các bài của bạn T.V.Đ viết hoa ngẫu nhiên quá, lại không chấm câu, nên khi đưa bài rất khó đoán đâu là đầu câu thơ. Đề nghị bạn lưu ý giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ ![]() Đinh Tú Anh ![]() Dại đường Nở sao ruồng bỏ ruộng đồng? Ảo tưởng Bao đời lặn-lội ruộng đồng
Bảo Long ![]() Đinh Tú Anh Đêm trăng Mênh mông sóng lúa xanh đồng ![]() Phạm Minh Giắng NGƯỜI QUÊ ![]() Cao Trần Nguyên Chữ Đồng. Mới hay, Người để chữ: Đồng, ![]() Bảo Long Dặm trường Thân Em giá mấy triệu đồng Phận Cò Cả đời lặn lội ngoài đồng ![]() Bảo Long Chạy đồng ![]() Về Yên Tử ![]() Phạm Văn Tự NHÀ NÔNG ![]() Rau đay ![]() Xin lỗi BBT, hôm nay mới có dip đọc lại bài xướng xin phép được bỏ bài cũ và gửi hai bài mới sau đây: ![]() Chơi tết ![]() Đổi thay ![]() Xứ trà ![]() Hỡi Em ![]() Thương Huyền ![]() NGUYỄN ĐỨC TÙY ![]() Nguyễn Thanh Tuyên HOA CHÚM CHÍM, NHỤY XÔN XAO Phải chăng ý hợp tâm đồng ![]() Đêm quê yên tĩnh ![]() Nguyễn Lưu Hoa ![]() Đinh Thường ![]() Phạm Văn Tự ![]() Trần Mạnh Tuân ![]() Cua đồng ![]() Món ngon ![]() Nhớ Huế ![]() Nguyễn Đình Trọng ![]() NGƯỜI QUÊ ![]() Nguyễn Minh Quang ![]() Trần Thanh Dũng ![]() Hồn quê ![]() Phạm Thanh Cải ![]() Chợ tình ![]() Cao Trần Nguyên Tìm Đường Về Quê Chữ "mênh" đứng trước chữ " mông" (BBT xin lỗi các tác giả! Đã sửa lại rồi mà!) ![]() Kí ức ![]() LẠC ĐƯỜNG ![]() Sang ngang ![]() Nguyễn Minh Quang ĐẤT QUÊ ![]() Vũ Thiên Kiều ![]() Nguyễn Minh Quang ![]() Trần Thanh Dũng KÝ ỨC QUÊ Nghiêng chiều nhặt cái mênh mông
![]() Phạm Văn Tự TÌNH EM Tình em bát ngát mênh mông |