Tứ tuyệt thi hoạ tuần 51 với bài thơ xướng “Nỗi nhớ mùa Đông” đã được rất nhiều tác giả, bạn đọc tham gia và đã gửi đến Lụcbát.com gần 60 bài thơ hoạ với nhiều chủ đề khác nhau. Bạn đọc có thể xem lại các bài thơ hoạ tuần 51 tại địa chỉ:
http://lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbxuanay&code=3856
Tuần này sắp đến ngày Nô-en 25 tháng 12 năm 2009, xin mời các tác giả và bạn đọc tham gia hoạ bài tứ tuyệt “Nô-en” do BBT lựa chọn làm bài thơ xướng. Nô-en sắp đến cũng có nghĩa là một năm cũ sắp đi qua, một năm mới sắp đến, Tứ tuyệt thi hoạ tuần 52 hi vọng cũng sẽ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả và bạn đọc khắp nơi trong nước và ở nước ngoài cùng hoạ thơ tứ tuyệt, tôn vinh tinh hoa của thơ lục bát.
NÔ-EN
Nô - en ngày Chúa giáng sinh,
Trần gian cứu thế an bình gần xa.
Linh thiêng, tình cảm đậm đà,
Trẻ già háo hức, tặng quà cho nhau.
CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ
1. TUẦN LỘC
Cộc phố riêng cho Sếu con
Mùa vọng vòng lá má. Sinh
Nụ hôn ngôn sứ tứ tình tính. Xa
Tuần lộc cộc phố. Lấy đà
Xuýt xoa tuyên tuyết huýt hà hơi nhau!
Đạt Ma
2. TƯNG BỪNG
Tưng bừng thập loại chúng sinh
Yêu con người tiếng chuông tình rung xa
Lung linh, thơm thảo, đậm đà
Nụ cười ánh mắt chan hòa trao nhau.
Phạm Minh Giắng
3. Chùm 11 bài
GIÁNG SINH
Nhà thờ làm lễ giáng sinh
Đêm vui càng nhớ thương mình ở xa
Chúa ban phúc ấm đậm đà
Đôi mình xa cách vẫn là có nhau!
NHỚ ƠN CHIẾN SĨ
Nhớ ơn chiến sĩ hy sinh
Nước nhà độc lập, dân mình tiến xa
Quân dân tình nghĩa đậm đà
Hương hoa tưởng niệm, gói quà trao nhau.
TÌNH ANH EM
Người cùng một mẹ cha sinh
Anh em có mối chân tình sâu xa
Tình thương ấm áp đậm đà
Suốt đời gắn bó mặn mà bên nhau.
GÁI KHUYÊN CHỒNG
Đã nguyền hai chữ tử sinh
Cờ bạc ma tuý xin mình tránh xa
Đừng nên nghiện ngập sa đà
Thân tàn ma dại thế là 'giết' nhau.
QUÀ GIÁNG SINH
Thoắt nhanh đã tới Giáng Sinh
Một năm gần hết, chúng mình vẫn xa
Đêm qua thao thức…Em đà
Nối vần lục bát làm quà tặng nhau.
ĐÊM GIÁNG SINH
Mỗi lần đến Lễ Giáng Sinh
Xốn xang kỷ niệm như hình chưa xa
Người đi chen chúc la đà
Anh và em đến Nhà Thờ cùng nhau.
HOẠ THƠ
Hoạ thơ-Chuyên mục mới sinh
Một xướng trăm hoạ cho tình lan xa
Sân chơi vui vẻ đậm đà
Bốn phương thi hữu chan hoà cùng nhau!
VỚI NGƯỜI THƠ
Mỗi khi tình cảm nẩy sinh
Làm thơ gửi chút lòng mình bay xa
Ấy ai tình cảm đậm đà
Cảm thông chia sẻ thế là quý nhau!
THỂ DỤC DƯỠNG SINH
(Hoạ bài LẤY ĐÀ của tác giả Trần Đinh Thư)
Rủ nhau luyện tập dưỡng sinh
Đường cái thì hẹp, sân đình thì xa
Vườn cây toả bóng la đà
Vào đây luyện tập trẻ già bên nhau!
VỚI NÀNG TÔ THỊ
Từ khi trời đất mới sinh
Nàng bồng con đợi người tình đi xa
Nhớ xưa tình nghĩa đậm đà
Chàng lên phương bắc thế là mất nhau!
VỚI NÀNG MỴ CHÂU
Vì ai sinh sự sự sinh
Để cha mất nước, để tình chia xa
Nếu không mưu kế Triệu Đà
Mỵ Châu Trọng Thuỷ mãi là của nhau!
Nguyễn Đức Tuỳ

4. NÔEL
Đêm nay, đêm Chúa giáng sinh,
Vắng em đêm lại một mình xót xa.
Nhớ Nô-en trước đậm đà,
Vòng tay, ánh mắt làm quà cho nhau.
Nguyễn Bá Hoà
5. Chùm 4 bài
AN NHIÊN
Luân hồi sinh tử, tử sinh,
Có chi mà phải bắt mình lo xa.
Thuận thiên ắt sẽ thuận đà,
An nhiên tự tại để mà có nhau.
LẤY ĐÀ
Với môn thể dục dưỡng sinh
Nâng cao đề kháng chúng mình phòng xa
Nâng cao thể lực – lấy đà
Đẩy lùi bệnh tật – bạn à – cùng nhau …
BA MIỀN SUM HỌP
Tám mươi năm Đảng khai sinh
Ấm no hạnh phúc dân mình tiến xa
Ý dân Đảng đọc tối đa
Ba miền sum họp một nhà cùng nhau …
TRỜI SINH, NGƯỜI SINH
Trời sinh so với người sinh …
Nguyên nhân, hậu quả thực tình khác xa
Trời sinh lợi ích tối đa
Người sinh lắm chuyện quả là hại nhau
Trần Đình Thư
6. Chùm 3 bài
ĐI LỄ NÔEL
Đông này đi lễ Giáng sinh,
Hẹn nhau hai đứa chúng mình chơi xa.
Hồ Gươm cành trúc la đà,
Khát khao bỗng lại vỡ oà bên nhau.
ƯỚC RẰNG
Ước rằng đến lế Giáng sinh,
Qua đi ngày tháng chúng mình cách xa.
Sắt son tình nghĩa đậm đà
Anh về, hai đứa một nhà bên nhau.
THỀ NON HẸN BIỂN
Nhớ lời nguyện ước ba sinh,
Không ai chia nổi chúng mình cách xa.
Thề non, hẹn biển, đậm đà
Muôn vui nghìn khổ cũng là có nhau.
Phạm Thanh Cải
7. Chùm 5 bài
NGUYỆN CẦU
Nguyện cầu Thiên chúa giáng sinh,
Phước lành ban khắp gia đình gần xa.
Nghĩa tình sau trước đậm đà
Đói no, sướng khổ cũng là có nhau.
CHÚA TRỜI
Chúa Trời , Đức Mẹ giáng sinh,
Xuống trần, cứu thế dân tình gần xa.
Trải bao khổ chịu, ác đà
Con chiên hạnh phúc, muôn nhà có nhau.
CẢM ƠN ĐỨC MẸ
Cảm ơn Đức Mẹ đã sinh,
Chúa Trời giáng thế, ân tình gần xa.
Tinh thương mẫu tử đậm đà
Nguyện cầu Thiên chúa, mãi là bên nhau.
VỘI VÀNG RA NGẮM
Người người đi lễ Giáng sinh,
Nhà thờ náo nức bạn tình gần xa
Tôi đang niệm Phật di đà
Vội vàng ra ngắm muôn nhà bên nhau.
Tiếng chuông chiều Lễ Giáng sinh,
Thả từng tiếng nhạc hữu tình xa xa...
Chuông ngân theo khói la đà,
Chúa Trời ban phước muôn nhà bên nhau.
Minh Kim Hương

8. HỒI SINH
Đông về anh được hồi sinh
Có em nối lại nhịp tình cách xa
Đêm nay chuông thánh là đà
Đôi mình tỏa sáng ngọc ngà bên nhau!
Nguyễn Ngọc Cận
9. GIÁNG SINH
Cứu khổ, cứu nạn chúng sinh
Để trăm họ mãi yên bình, gần xa
Giáng sinh tới, lại bắc đà
Sang năm mới mọi trẻ già ...Thương nhau
Hoang Toan Thang
10. Chùm 3 bài
MƠ ƯỚC
Đã vào mùa lễ giáng sinh
Khung cảnh hữu tình, nhộn nhịp gần xa
“A men” hay “niệm Di Đà”
Cũng là mơ ước muôn nhà bên nhau…
ẤM TÌNH
Tuyết rơi ngày Chúa giáng sinh
Ngày đông không lạnh, ấm tình gần xa
Cành thông tuyết phủ la đà
Mỗi bông tuyết một món quà trao nhau…
CÓ NHAU
Cùng nhau đón lễ giáng sinh
Anh nơi biên giới mà mình không xa
Thư em tình cảm đậm đà
Hậu phương, tiền tuyến mặn mà, có nhau…
Người lính
11. LẠC NHAU
Em về ngày chúa giáng sinh
Mái nâu thậm thình chùa vắng ngõ xa
Thinh không ai niệm Di đà
Tịnh tâm cửa phật như là lạc nhau!
Trần Trọng Tâm
12. THẮC MẮC?
Chủ quyền Trời Đất đã sinh
Ngàn năm đất Việt yên bình Hoàng sa
'Vàng mười sáu chữ'... đậm đà
Nuốt lời ! Hỏi có thật thà yêu nhau!?
Nguyễn Thanh Tuyên
13. Chùm 6 bài
(NGHĨA TÌNH Tứ tuyệt)
GIỮA HỘI...
Kìa ai xinh quá là xinh
Như hình ngọc nữ, như hình tiên sa
Để ai vội đến mất đà
Rồi cùng bối rối ngỡ là...lạc nhau !
TỪ QUY
Từ hai đầu rừng nguyên sinh
Tiếng chim khuya gọi bạn tình thẳm xa
Càng khuya nhịp gọi tăng đà
Hừng đông, lặng ngắt, biết là thấy nhau ?
NHỚ TRƯỜNG
Bồi hồi nhớ thuở học sinh
Buồn vui nao nức, nghĩa tình sâu xa
Học quá sức, nghịch quá đà
Ngày hè trống trải biết là thương nhau
NOEL
Tưng bừng kỷ niệm Chúa sinh
Tiếng chuông cứu rỗi ân tình vang xa
Sống phúc âm đẩy mạnh đà
Tốt đời đẹp đạo, trẻ già bên nhau
TỬ SINH
Vào cõi bệnh tử lão sinh
Thương người như thể thương mình sâu xa
Sống hết mực, chẳng sa đà
Nghĩa tình VỀ, GỬI luôn là có nhau
VÌ NHAU
Thương mình phải biết hy sinh
Vì ai ai cũng thương mình sâu xa
Vì thương, biết cữ, giữ đà
Người yêu người, người luôn là vì nhau
Nguyễn Đình Khôi
14. KÍNH CHÚA, YÊU NƯỚC!
Chờ mong đến lễ Giáng sinh,
Lung linh đèn nến, hội tình người xa.
Lòng dân kính Chúa đậm đà,
Càng yêu đất nước, một nhà bên nhau.
Trần Mạnh Tuân

BBT trân trọng cảm ơn các tác giả: Đạt Ma, Phạm Minh Giắng, Nguyễn Đức Tùy (Kỷ lục: 11 bài), Nguyễn Bá Hoà, Trần Đình Thư (4 bài), Phạm Thanh Cải (3 bài), Minh Kim Hương (5 bài), Nguyễn Ngọc Cận, Hoang Toan Thang, Người lính (3 bài), Trần Trọng Tâm, Nguyễn Thanh Tuyên, Nguyễn Đình Khôi (6 bài), Trần Mạnh Tuân.
Lucbat.com tiếp tục giới thiệu những bài thơ hoạ mới có chất lượng và giàu cảm xúc, mời các tác giả tham gia và đóng góp ý kiến để Tứ tuyệt thi hoạ thực sự là sân chơi mới, ý nghĩa và bổ ích với những người thơ.
Giáng sinh huyền diệu và rực rỡ những mơ ước, chúc quý bạn đọc lucbat.com một mùa giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc.
Tổng cộng đã có 14 tác giả tham gia với 40 bài thơ hoạ
|
LẠC NHAU Em về ngày chúa giang sinh Trần Trọng Tâm VỚI NÀNG TÔ THỊ Từ khi trời đất mới sinh VỚI NÀNG MỴ CHÂU Vì ai sinh sự sự sinh Ba miền sum họp Tám mươi năm Đảng khai sinh Trời sinh, người sinh Trời sinh so với người sinh …
NGHĨA TÌNH 1- GIỮA HỘI... Kìa ai xinh quá là xinh 2- TỪ QUY Từ hai đầu rừng nguyên sinh 3- NHỚ TRƯỜNG Bồi hồi nhớ thuở học sinh 4- NOEL Tưng bừng kỷ niệm Chúa sinh 5- TỬ SINH Vào cõi bệnh tử lão sinh 6- VÌ NHAU Thương mình phải biết hy sinh Nguyễn Đình Khôi THỂ DỤC DƯỠNG SINH Rủ nhau luyện tập dưỡng sinh NOEL Tưng bừng kỷ niệm Chúa sinh Nguyễn Đình Khôi HOẠ THƠ Hoạ thơ-Chuyên mục mới sinh VỚI NGƯỜI THƠ Mỗi khi tình cảm nẩy sinh Nguyễn Đức Tuỳ LẤY ĐÀ Với môn thể dục dưỡng sinh Trần Đình Thư THẮC MẮC ? Chủ quyền Trời Đất đã sinh Nguyễn Thanh Tuyên KÍNH CHÚA, YÊU NƯỚC! Chờ mong đến lễ Giáng sinh, Trần Mạnh Tuân HỒI SINH Đông về anh được hồi sinh Nguyễn Ngọc Cận Xin phép "Họa thơ tứ tuyệt" cua BBT : Cứu khổ, cứu nạn chúng sinh Hoàng Toàn Thắng MƠ ƯỚC Đã vào mùa lễ giáng sinh ẤM TÌNH Tuyết rơi ngày Chúa giáng sinh CÓ NHAU Cùng nhau đón lễ giáng sinh Người lính NHỚ ƠN CHIẾN SĨ Nhớ ơn chiến sĩ hy sinh Nước nhà độc lập, dân mình tiến xa Quân dân tình nghĩa đậm đà Hương hoa tưởng niệm, gói quà trao nhau. ƯỚC RẰNG Ước rằng đến lế Giáng sinh, Qua đi ngày tháng chúng mình cách xa. Sắt son tình nghĩa đậm đà Anh về, hai đứa một nhà bên nhau. THỀ NON HẸN BIỂN Nhớ lời nguyện ước ba sinh, Không ai chia nổi chúng mình cách xa. Thề non, hẹn biển, đậm đà Muôn vui nghìn khổ cũng là có nhau. GIÁNG SINH Nhà thờ làm lễ giáng sinh Đêm vui càng nhớ thương mình ở xa Chúa ban phúc ấm đậm đà Đôi mình xa cách vẫn là có nhau! TÌNH ANH EM Người cùng một mẹ cha sinh Anh em có mối chân tình sâu xa Tình thương ấm áp đậm đà Suốt đời gắn bó mặn mà bên nhau. GÁI KHUYÊN CHỒNG Đã nguyền hai chữ tử sinh Cờ bạc ma tuý xin mình tránh xa Đừng nên nghiện ngập sa đà Thân tàn ma dại thế là "giết" nhau. Nguyễn Đức Tùy TƯNG BỪNG Tưng bừng thập loại chúng sinh Phạm Minh Giắng |