Thứ sáu, 27/03/2026,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 51 (18/12/2009) 

Kết nối thơ bằng cách hoạ thơ cũng là một hình thức chơi thơ rất thú vị. Để hoạ các bài thơ dài cần phải có nhiều thời gian, công sức. Tứ tuyệt là dạng thơ ngắn có thể gửi gắm nhiều tâm tư tình cảm chỉ vào 4 câu thơ và hoạ lại thơ tứ tuyệt cũng nhanh hơn và tạo điều kiện cho nhiều tác giả cùng tham gia vào sân chơi lục bát.

            Để cho chuyên mục Kết nối thơ phong phú và đa dạng hơn, từ tuần 51,  BBT sẽ chọn đăng một bài thơ “xướng” để các tác giả tham gia “hoạ” lại. Các tác giả vẫn gửi bài hoạ qua cửa sổ phản hồi của chuyên mục và BBT sẽ đăng các bài hoạ lần lượt lên trang chính của bài Tứ tuyệt thi hoạ trong tuần.

            Kính mong các tác giả, bạn đọc tham gia nhiệt tình, hoạ lại bài tứ tuyệt của tuần và gửi các bài “xướng” để nội dung chuyên mục đa dạng hơn, kết nối được nhiều tác giả và bạn đọc hơn, làm cho sân chơi Lụcbát.com thực sự là nơi hội tụ những tấm lòng hướng về cội nguồn, giũ gìn bản sắc, tinh hoa dân tộc Việt Nam.

            Tuần 51 với chủ đề mùa Đông, xin mời các tác giả và bạn đọc tham gia hoạ bài tứ tuyệt “Nỗi nhớ mùa Đông” của nữ thi sĩ Vũ Thiên Kiều:

 

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

 

 

 

Đông xưa anh nắm tay em,

Ủ cho tim ấm, sưởi mềm giá băng.

Đông nay trời gió rét căng,

Nhớ mong tay ấm, vĩnh hằng! Nơi nao?

 

 

Vũ Thiên Kiều

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

Cho đến giờ phút này đã có 12 tác giả tham gia với 37 bài thơ hoạ tứ tuyệt cho bài tứ tuyệt của tuần 51.

BBT rất mong nhận được nhiều bài hoạ đa dạng, chọn lọc của các tác giả và bạn đọc xa gần và thông qua kết nối thơ sẽ tạo nên sân vui, sinh động hấp dẫn hơn cho người yêu thơ lục bát.

1.  ĐÔNG LẠNH

Đông về giá lạnh ơi em!

Hạt sương khuya đọng ngoài thềm đóng băng.

Tết về túi rỗng cũng căng,

Mua này sắm nọ xoay bằng cách nao?

Trần Đình Thư

 

2. TRÁCH MÙA ĐÔNG

 

Đông này...không má môi em,
Mấy lần chăn, vẫn nỗi niềm đóng băng.
Nhớ xưa mặc gió buốt căng,
Ngực em giờ ủ vĩnh hằng phương nao?

 

Phạm Minh Giắng

 

3.  NGƯỜI TÌNH MÙA ĐÔNG

Xuân hồng về rực má em,

Trái tim đông lạnh, êm đềm giá băng.

Tuổi hồng ngực nhú tròn căng,

Tình xuân em để… biết rằng nơi nao?

Phạm Thanh Cải

4. TRÁCH MÙA ĐÔNG

Gió lùa qua ngực áo em,
Dìm con tim giữa nỗi niềm trắng băng.
Bàn tay xưa ...lửa vĩnh hằng,
Người đem hoa kết đèn giăng phương nào?

Phạm Minh Giắng

 

5.  NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

 

Vườn xưa vương ánh mắt em,

Cái nhìn bất chợt một thềm sao băng.

Đông về nỗi nhớ căng căng,

Còn đâu ánh mắt vĩnh hằng đêm nao?


Nguyễn Bá Hoà

 

6.  ĐÊM ĐÔNG VẮNG EM

1.

Đêm đông nhà lại vắng em
Anh như ở giữa một miền tuyết băng
Bên ngoài gió rét thổi căng
Nhớ em da diết lòng càng nôn nao.

2.
Đông xưa có anh có em
Cho nhau hơi ấm tan liền giá băng
Đông này giá rét càng căng
Biết tìm hơi sưởi ấm lòng nơi nao?

Nguyễn Đức Tuỳ

 

7.  MÙA ĐÔNG

Em ơi, mặc ấm vào em,
Đông rồi, mưa lạnh ướt mèm giá băng.
Qua thời xuân trẻ, nhựa căng,
Lo em bị ốm, anh hằng nôn nao?

Phạm Thanh Cải

8.  CHÙM TỨ TUYỆT CỦA NGỌC MINH

NHỚ EM

Đi xa anh chỉ nhớ em,

Hoa kia khoe sắc! Chẳng thèm!Lòng băng.

Thời gian …nỗi nhớ tròn căng,

Đêm đêm vào mộng hỏi rằng: ngày nao?

PHŨ PHÀNG

Phũ  phàng sao nỡ  hỡi em,

Bỏ anh bỏ dở môi mềm đêm băng,

Tim anh nát nỗi kiêu căng,

Đời sao có được người bằng em nao!

CHANH CHUA

Chanh chua đối đáp nơi em

Khiến anh chưng hửng, nỗi thèm đóng băng

Thói này em mãi làm căng

Quay đầu anh chạy chẳng rằng lời nao.

Ngọc Minh

 

9. MÙA ĐÔNG VÀ EM 1.


Nhớ ngày đông ấy gặp em
Bên nhau tan hết nỗi niềm đóng băng
Yêu nhau ai nỡ làm căng
Cho thuyền ngược gió lạc dòng bến nao.

 MÙA ĐÔNG VÀ EM 2.


Lá vàng rơi xuống chân em
Gió lùa hơi lạnh từ miền giá băng
Em tôi sức trẻ tròn căng
Cùng tôi dạo bước bên dòng nao nao...


Nguyễn Đức Tùy

 

 

 

10.  NỖI NHỚ MÙA HÈ

 

Nhớ ngày dạo bước bên em,

Đêm hè mắt dõi tìm miền sao băng.

Thuyền về nhớ bến buồm căng,

Dáng ai trên bến Bạch Đằng hôm nao.

Trần Mạnh Tuân

 

11. TÌNH NGƯỜI XA XỨ

 

"Xa mặt cách lòng" đâu em,
Gồng mình chân cứng đá mềm xứ băng.
Nợ nần cơm áo quá căng,
Nụ hôn lần lữa... vĩnh hằng phương nao?

 

Thanh Phương

 

 

 

12.       NHỮNG DẤU CHẤM HỎI

 

Đông về lạnh lắm không em?
Xa nhau - đơn lẻ sau rèm - tảng băng?
Tim hồng nổi nhớ trào, căng?
Gửi em chút nắng - nhưng bằng cách nao?

 

Người lính

 

 

13.   “ CƠN BÃO BIỂN” CỦA PHẠM THANH CẢI

 

 

VỀ BẮC THĂM EM

 

(1)
Anh về miền bắc thăm em,
Máy bay hạ cánh êm đềm đường băng.
Mấy hôm trời rét rất căng
Sân bay thưa khách, không bằng năm nao !

 

(2)
Vội vàng anh đến bên em,
Nồng nàn hơi thở, tan miền giá băng.
Tuổi xuân sức trẻ đang căng
Tình yêu cháy lửa vĩnh hằng, nôn nao !

 

 

TÌNH YÊU

 

-I-
Ôm nhau thật chặt vào em
Hơi người sưởi ấm cả miền giá băng
Tinh thần bao lúc thẳng căng
Bên em anh bỗng nghĩ rằng: hôm nao....

 

-II-
Cả đời anh chỉ yêu em
Tình yêu anh gửi cùng tiền nhà băng
Tình hình Tết nhất đang căng
Cạn tiền, anh mất thăng bằng, nao nao....

 

 

TRÁI TIM TAN VỠ

 

-I-
Phũ phàng sao thế hỡi em
Tình yêu vụt sáng một miền sao băng
Thế rỗi mâu thuẫn thẳng căng
Chia ly, ai biết đâu rằng phương nao ?

 

-II-
Em về phương bắc hở em?
Mùa đông hoa cỏ bên thềm đóng băng.
Giá mình đừng chấp, đừng căng
Phương anh, đâu phải khổ bằng phương nao!

 

 

BÓNG ĐÁ SEAGAME 25

 

-I-
Tưng bừng bóng đá chị em
Tiến công dồn dập, sức bền băng băng
Đá trong bốn hiệp rất căng
Phạt đền, đội bạn thấy rằng phải nao...

 

-II-
Bóng nam đá hỏng rồi em
Ngả nghiêng khẩu hiệu, rủ mềm dải băng
Trên sân, trận đấu cũng căng
Bị thua! Thất bại hỏi rẳng nơi nao ?

 

 

TÌNH YÊU EM GÁI SINH VIÊN

 

-I-
Uớc gì anh lại hôn em
Tim yêu thôi buốt, môi mềm tan băng
Bao ngày sờ-trét rất căng
Tinh thần em lại cân bằng nôn nao !

 

-II-
Anh ơi đừng bỏ lại em
Tình em đâu phải yếu mềm giá băng
Cuối kỳ em học rất căng
Không lo học tốt, lấy bằng nơi nao ?

 

 

LÀM ĂN CUỐI NĂM

 

-I-
Tiền đang mất giá đấy em
Cuối năm, cân nhắc gửi tiền nhà băng
Giá vàng lên xuống rất căng
Làm ăn ai cũng thấy rằng nôn nao !

 

-II-
Ô tô lên giá rồi em
Mua xe, em rút khoản tiền nhà băng.
Giao thông ách tắc rất căng
Đi xe, em chả biết rằng cách nao…?

 

 

VẮNG EM

 

Đêm qua anh ngủ không em
Gối đôi lạnh lẽo, chăn mềm giá băng
Nhớ em, nỗi nhớ tràn căng
Em đi xa lắm, biết rằng nơi nao ?

 

Bây giờ ai ở bên em?
Phương trời xứ lạ, trắng miền tuyết băng
Dặm trường gió lạnh rét căng
Nhớ lời em đã hứa rằng: Hôm nao….!

 

14.  NĂM … CỦA NGUYỄN ĐÌNH KHÔI

 

NĂM NÀO

 

Vườn hoa, nhớ buổi hẹn em
Thấy nhau, cùng đạp cỏ mềm băng băng
Ôm chầm, môi ngọt, ngực căng
Nhớ nhung nào biết đo bằng chi nao !

 


NĂM NAY

 

Hỏi lòng anh có nhớ em
Ngày đêm đèn sách giữa miền tuyết băng
Nhớ nhung, càng nén càng căng
Qua vườn, anh có nhớ rằng: "năm nao..." ?

 

Nguyễn Đình Khôi

 

 

15. SÓNG SÔNG BẰNG

Tay cầm tay, anh cùng em
Yêu nhau giữa một chuyến thuyền băng băng
Phập phồng ngực gió buồm căng
Sóng tình át sóng sông Bằng nôn nao


Nguyễn Thanh Hà

 

 

16.     CHÙM HOẠ CỦA NGUYỄN THANH TUYÊN

 

" AI LÀ TRIỆU PHÚ?"

Thử thành Triệu phú không em?
Trả lời : - Sao nước đang mềm hóa băng ?
Bóng gì bơm cũng không căng ?
Gửi niềm tin chẳng vĩnh hằng nơi nao ?

CẢM TÁC

Họa thơ mệt lắm... ơi em
Bài xướng tứ tuyệt tưởng mềm, hóa căng !
Ấm thì ít, lạnh quá băng
Em tìm tri kỉ vĩnh hằng... chốn nao ?

THĂM NÀNG TÔ THỊ

Thủy chung hóa đá đấy em
Lệ nhòa sương muối, môi mềm giá băng
Bồng con, nắng lửa, gió căng
Tin hồn thiêng cõi vĩnh hằng nôn nao

 

Nguyễn Thanh Tuyên

 

 

17.     HOẠ TỨ TUYỆT TUẦN 51

 

Xương ghê! Bài xướng của em,
Vần ăng cứ tưởng là mềm, hoá căng.
Thế mà vẫn hoạ băng băng,
Tình yêu lục bát? Hay bằng lòng nao?

 

Trần Mạnh Tuân

 

 

18.  SAO BĂNG


Xa rồi... Còn nhớ không em
Những đêm ngồi tựa ngước thèm sao băng?
Gửi bao mơ ước đầy căng
Bên thềm lại cứ ngỡ rằng chốn nao...

Người lính

 

19.  THẤM THÍA...

Thân cò phận vạc là em
Đã từng " đậu phải cành mềm "... giá băng
Tảo tần trĩu gánh, quang căng
Nỗi lo cơm áo vẫn hằng nôn nao


Nguyễn Thanh Tuyên

 

 

20.    ĐỪNG...!
Xin đừng giận nữa... Hỡi em!
Đừng làm mái ấm êm đềm giá băng
Sợi tình đừng để thêm căng
Tơ thương đừng hẹn vĩnh hằng - nao nao...

 

Người lính

 

 

21.   HƠI ẤM CỦA EM

 

Còn đây hơi ấm của em
Nay hai đứa ở hai miền tuyết băng
Mong kinh tuyến chẳng dài căng
Một ly, hơi ấm nhau hằng nôn nao.


Nguyễn Hùng Thao

 

 

22.   GHEN

Anh vừa nhận được thư em
Lời thương, câu nhớ... ưu phiền rã băng
"Vì ghen nên mới làm căng..."
"Không yêu mặc kệ dẫu rằng thế nao..."

 

Người lính

 

 

ANH EM

 

Cùng chung huyết thống - anh em
Mẹ mong nhân hậu, cha thèm lướt băng
Nghĩa tình có lúc chùng, căng
Máu đào, nâng ngã - muôn phần nôn nao

 

Người lính

 

 

 

23.  CÙNG ĐI TỚI

Đã trao anh trái tim em
Là đồng tâm tới mọi miền băng băng
Vượt giông bão, ngực tròn căng
Khó nguy mấy cũng san bằng, chẳng nao !

Cao Lâm Phú

 

 

 

24.  THẢ DIỀU ĐÊM

 

Thả diều đêm ấy cùng em

Đều tay anh nhử, dây mềm, gió căng

Bồng bềnh tinh tú, sao băng

Diều chao... em với chị Hằng nao nao...

 

 

THƯ GỬI VỢ


Làm lụng vừa sức thôi , em!
Một mình liễu yếu tơ mềm quá căng
Đừng gửi tiền mặt nhà Băng
Không may lạm phát! " Vĩnh hằng- vàng" thôi

 

Nguyễn Thanh Tuyên

 

 

25.  KHÔNG QUÂN 22-12


I
Em về chuẩn bị đi em ?
Máy bay anh đã rời thềm đường băng
Đường bay anh lướt gió căng
Trời cao nhớ vợ, anh hằng nao nao?


 II
Sẵn sàng chưa đấy hỡi em ?
Tên lửa anh sẽ phóng liền một băng !
Đường đạn anh phóng rất căng
Mục tiêu số một, đố rằng nơi nao ?

HẢI QUÂN 22-12
 I
Dù cho bão tố, hỡi em
Con tàu lướt sóng, con thuyền băng băng !
Hải trình vẽ một đường căng
Giữ canh trời biển vĩnh hằng, nao nao…


 II
Biển xa vẫn nhớ về em
Lời thương muốn gửi anh liền ghi băng.
Xa em, bầu nhớ tràn căng
Đợi anh em nhé, hẹn rằng hôm nao…

Phạm Thanh Cải

 

 

26.  CHÙM TỨ TUYỆT CỦA NGUYỄN ĐỨC TUỲ

 

GỬI CHỊ EM

 

Sao tôi không thấy chị em
Hoạ thơ? Để trống một miền trắng băng
Hay các ông xã làm căng
Không cho "thơ thẩn" Hỏi rằng được nao?

 

GỬI ĐỘI TUYỂN U23 VIỆT NAM

 

Thôi đừng khóc nữa ơi em
Năm mươi năm ấy nỗi niềm đóng băng
Bao nhiêu sức lực dồn căng
Vẫn không với tới cúp vàng, buồn nao!

 

MỪNG ĐỘI BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM

 

Hoan hô các chị các em
Bừng bừng khí thế trận tiền băng băng
Lừa bóng giỏi, sút bóng căng
Ngưới Thái cũng chẳng sánh bằng được nao!

 

MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM

 

Anh vào Thành Phố thăm em
Chiều đông hạ cánh êm đềm đường băng
Áo da anh mặc tròn căng
Nhìn em áo mỏng mà lòng nao nao.

 

MÙA HÈ SA PA

 

Mùa hè du lịch cùng em
Sa Pa mát lạnh như miền giá băng
Trèo lên đỉnh núi thì căng
Không điều hoà cũng mát bằng nơi nao!

 

Nguyễn Đức Tuỳ

 

 

27.  LEO FANXIPĂNG
( Họa HÈ SAPA của bác Nguyễn Đức Tùy)


Fanxipăng leo cùng em
Chót cùng lạnh tựa giữa miền tuyết băng
Lên lưng mỏi, xuống gối căng
Nóc Đông Dương mộng mơ hằng nôn nao !


Hùng Thao

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Tiệp  - Tiep83@gmail.com -  - Hà Giang   (Ngày 25/12/2009 07:56:49 PM)

THIẾU VẮNG...

Tháng ngày thiếu vắng bóng em ?
Lòng ta hiu hắt - nỗi niềm giá băng
Cuộc đời như sợi chỉ căng
Thôi ! Về cõi Phật vĩnh hằng nao nao !

V.T

  Tran Luu Phuong - luuphuong.tran@yahoo.com - 01265707316 - Dong Nai  (Ngày 24/12/2009 10:40:10 AM)

TỰ TÌNH
Em là con gái, là em
Vũ văn nồng ấm, phòng rèm giá băng
Thiên hương xuân rạo rực căng
Kiều duyên chưa ngỏ với chàng nơi nao.
VỀ ĐÂU 
Từ ngày lạc chốn không em
Hạ sang nắng cháy, đông về giá băng
Giữa đời thuyền dẫu buồm căng
Gió từ tám hướng, hỏi rằng : bến nao ?
 CÕI LẶNG 
Em đi tìm lại chính em
Từ phường nhộn nhịp, đến miền giá băng
Từ vui thích, đến nguy căng
Lặng ! Một chiều ấy đã dừng tâm nao. 
SONG THÂN
Ba Mẹ nuôi lớn khôn em
Lối mòn nẻo bước, đá mềm chân băng
Không ngại khổ, chẳng quản căng
Em làm con hiếu đền bằng chi nao ?

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản bạ - Hà Giang   (Ngày 23/12/2009 12:50:04 PM)

VỚI ANH !

Đông buồn...càng nhớ mong anh
Cuộc dời đơn lẻ... lá cành thiếu hoa
Bướm hoa ...mặc kệ người ta
Với anh em mãi mãi là mùa Xuân !

P.V.T

  Nguyễn Ngọc Cận - baithochuaco_caucuoi@yahoo.com - 0932437475 - Huế  (Ngày 23/12/2009 01:52:00 PM)

Chiều đông nhớ em

Chiều nay anh nhớ về em
Không gian trĩu nặng bên thềm giọt băng
Gió về se lạnh tròn căng
Đông mang nỗi nhớ in hằn chốn nao!

N.N.C
Gửi lời cám ơn sâu sắc đến nữ thi sĩ!

  Bích Liên  - bichlien@gmail.com - 0915794394 - Hà Giang   (Ngày 23/12/2009 01:53:57 PM)

CHỜ MONG...

Đông này ...anh phải xa em
Phòng đơn giá lạnh, chăn mền thiếu hơi
Nhớ thương...khắc khoải...bồi hồi
Mong mùa Xuân đến...Đất - Trời trao duyên !

Bích Liên

  Hùng Thao -  - 0983340848 -  CaoXá, LâmThao, PhúThọ  (Ngày 21/12/2009 11:20:06 AM)

LEO FANXIPĂNG
( Họa HÈ SAPA của bác Nguyễn Đức Tùy)
Fanxipăng leo cùng em
Chót cùng lạnh tựa giữa miền tuyết băng
Lên lưng mỏi, xuống gối căng
Nóc Đông Dương mộng mơ hằng nôn nao ! ?
Hùng Thao

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 20/12/2009 10:08:18 PM)

MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM

Anh vào Thành Phố thăm em
Chiều đông hạ cánh êm đềm đường băng
Áo da anh mặc tròn căng
Nhìn em áo mỏng mà lòng nao nao.

MÙA HÈ SA PA

Mùa hè du lịch cùng em
Sa Pa mát lạnh như miền giá băng
Trèo lên đỉnh núi thì căng
Không điều hoà cũng mát bằng nơi nao!

Nguyễn Đức Tuỳ

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 20/12/2009 03:06:08 PM)

GỬI CHỊ EM

Sao tôi không thấy chị em
Hoạ thơ? Để trống một miền trắng băng
Hay các ông xã làm căng
Không cho "thơ thẩn" Hỏi rằng được nao?

GỬI ĐỘI TUYỂN U23 VIỆT NAM

Thôi đừng khóc nữa ơi em
Năm mươi năm ấy nỗi niềm đóng băng
Bao nhiêu sức lực dồn căng
Vẫn không với tới cúp vàng, buồn nao!

MỪNG ĐỘI BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM

Hoan hô các chị các em
Bừng bừng khí thế trận tiền băng băng
Lừa bóng giỏi, sút bóng căng
Ngưới Thái cũng chẳng sánh bằng được nao!

Nguyễn Đức Tuỳ

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 2/02/2010 01:53:11 AM)

KHÔNG QUÂN 22-12
I
Em về chuẩn bị đi em ?
Máy bay anh đã rời thềm đường băng
Đường bay anh lướt gió căng
Trời cao nhớ vợ, anh hằng nao nao?
 II
Sẵn sàng chưa đấy hỡi em ?
Tên lửa anh sẽ phóng liền một băng !
Đường đạn anh phóng rất căng
Mục tiêu số một, đố rằng nơi nao ?

HẢI QUÂN 22-12
 I
Dù cho bão tố, hỡi em
Con tàu lướt sóng, con thuyền băng băng !
Hải trình vẽ một đường căng
Giữ canh trời biển vĩnh hằng, nao nao…
 II
Biển xa vẫn nhớ về em
Lời thương muốn gửi anh liền ghi băng.
Xa em, bầu nhớ tràn căng
Đợi anh em nhé, hẹn rằng hôm nao…
Phạm Thanh Cải

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/12/2009 08:01:16 AM)

THƯ GỬI VỢ
Làm lụng vừa sức thôi , em!
Một mình liễu yếu tơ mềm quá căng
Đừng gửi tiền mặt nhà Băng
Không may lạm phát! " Vĩnh hằng- vàng" thôi !
N.T.T

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com - không có  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 19/12/2009 10:17:40 PM)

ĐÔNG BUỒN...!
Núi cao... giá lạnh buốt tim
Người yêu chưa có...biết tìm nơi nao
Chập chờn...tiếng gió thì thào
Duyên phai sắc nhạt ...lấy sao được chồng!
Hoa Núi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 19/12/2009 10:16:38 PM)

SAY...
Khuya rồi...nửa tỉnh... nửa say !
Một mình... mà lại chẳng hay một mình
Say...say...say tỉnh...say tình...
Say ai... mà lại để mình cô đơn !!!
Phạm Văn Tự

  Nguyên Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 19/12/2009 06:09:40 PM)

THẢ DIỀU ĐÊM

 

Thả diều đêm ấy cùng em

Đều tay anh nhử, dây mềm, gió căng

Bồng bềnh tinh tú, sao băng

Diều chao... em với chị Hằng nao nao...

 

Nguyễn Thanh Tuyên

  Cao Lâm Phú -  - 0983340848 -  Thuyvan, Viettri, Phutho  (Ngày 19/12/2009 04:09:04 PM)

CÙNG ĐI TỚI

Đã trao anh trái tim em
Là đồng tâm tới mọi miền băng băng
Vượt giông bão, ngực tròn căng
Khó nguy mấy cũng san bằng, chẳng nao !

Cao Lâm Phú

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 19/12/2009 04:16:44 PM)

ANH EM

Cùng chung huyết thống - anh em
Mẹ mong nhân hậu, cha thèm lướt băng
Nghĩa tình có lúc chùng, căng
Máu đào, nâng ngã - muôn phần nôn nao

Người lính

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 19/12/2009 04:17:10 PM)

GHEN

Anh vừa nhận được thư em
Lời thương, câu nhớ... ưu phiền rã băng
"Vì ghen nên mới làm căng..."
"Không yêu mặc kệ dẫu rằng thế nao..."

Người lính

  Nguễn Hùng Thao -  - 0983340848 -  Cao xá, Lâm Thao, Phú Thọ  (Ngày 19/12/2009 04:17:36 PM)

Còn đây hơi ấm của em
Nay hai đứa ở hai miền tuyết băng
Mong kinh tuyến chẳng dài căng
Một ly, hơi ấm nhau hằng nôn nao.
Nguyễn Hùng Thao

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 19/12/2009 04:24:46 PM)

ĐỪNG...!
Xin đừng giận nữa... Hỡi em!
Đừng làm mái ấm êm đềm giá băng
Sợi tình đừng để thêm căng
Tơ thương đừng hẹn vĩnh hằng - nao nao...
Người lính

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 19/12/2009 04:19:03 PM)

THẤM THÍA...
Thân cò phận vạc là em
Đã từng " đậu phải cành mềm "... giá băng
Tảo tần trĩu gánh, quang căng
Nỗi lo cơm áo vẫn hằng nôn nao
Nguyễn Thanh Tuyên

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 19/12/2009 04:19:33 PM)

SAO BĂNG
Xa rồi... Còn nhớ không em
Những đêm ngồi tựa ngước thèm sao băng?
Gửi bao mơ ước đầy căng
Bên thềm lại cứ ngỡ rằng chốn nao...
Người lính

Các bài khác: