KHI NÀO TĨNH TẠI THÌ ĐI
Nguyên Nguyên
Khi nào tĩnh tại thì đi
Bao nhiêu sương gió tiếc gì bước chân
Đẩy dần nhau tới phân vân
Đưa nhau tới cột mốc sân si. Lòng
Nỗi hờn nuốt ngược vào trong
Một cơn gió lạ nạ dòng cùng mây
Ngất ngây từ cái ngất ngây
Sánh nhau từ cái đã đầy lại nghiêng
Bụt chùa nhà ấy không thiêng
Đi xa lại thấy cái thiêng chùa nhà
Ngóng từ ngẩn ấy đường xa
Một con chim Nhạn đã sà vào. Đau
Dập dồn những bước chân mau
Đường trơn cuối nẻo hoang màu còn trơn
Nhẩm gì ra nỗi thiệt hơn
Hay chăng lại vẫn là cơn bạc màu
Thôi thì tay ốm mặt nhàu
Nhơn nhơn như thể Thị Màu. Về quê!
N.N
____________
Liên hệ tác giả Nguyên Nguyên
Email: khucmuathu.inh@gmail.com
Trương tường lân - tuonglan_truong@yahoo.com - -
(Ngày 30/09/2009 08:32:59 PM)
Khi nào người chán kẻ chê! Khi nào tỉnh lại thì về. Phân vân ... Chúc NN đêm an lành về quê.
Kim Liên - thuthuycolour@gmail - - TP Hồ Chí Minh
(Ngày 30/09/2009 02:31:32 PM)
Gặp được "nữ hoàng lục bát" của vnweblog đây rồi, lục bát hay miễn chê
Ngo Khuc - sorrychi_iwantstokissyou@yahoo.com - 0835081169 - 2/2 Tan Son Nhi P TSN Q TP TP HCM
(Ngày 30/09/2009 01:15:56 PM)
Sầu Bẽ bàng duyên kiếp đời trai Trăm năm bạc mệnh hồn phai theo tình Cô đơn lặng lẽ một mỉnh Ngồi bên chiếc bóng lặng nhìn mây bay Luc Tieu Huyen Van |