HỒN QUÊ

Trịnh Đình Bích
Đường quê giờ cũng sạch hơn
Sương tìm cỏ đậu, ánh vờn sớm mai
Thi nhau mái ngói, đền đài
Còn đâu mái lá trong ngoài trống trơn
Vách thưng đất với rạ rơm
Mà yêu thương chắn từng cơn bấc về.
Chiều nào cái rét tái tê
Mẹ liêu xiêu giữa triền đê, ngã nhào
Bây giờ mẹ ở trên cao
Nghĩ thương dáng mẹ, dầu hao những ngày.
Trong vòng tay mẹ ngủ say
Con ngây thơ lớn, mẹ gầy vóc mai
Bàn chân toé máu đường dài
Giờ không bóng mẹ, lấy ai đi về!
Tiếng ru neo lại hồn quê
Vào trong mảnh đất, con đê, cổng chùa
À ơi! Tiếng võng ban trưa
Mà như ăn ngải, bỏ bùa: Hồn quê.
T.Đ.B
________
Nhà thơ: Trịnh Đình Bích
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0969.252.246
ĐC: P0507 Toà nhà Hà Đô Park View
KĐT Dịch Vọng Cầu Giấy HN