ĐÓN ANH VỀ SAU 60 NĂM
(Viết về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ ở Tây Ninh)

Nguyễn Đức Tùy
Chờ Anh từ buổi ra đi
Hẹn ngày tan giặc trở về cưới nhau
Dù chưa chạm ngõ trầu cau
Một lời Anh hẹn ghi sâu đáy lòng
Rồi ngày thống nhất non sông
Niềm vui phấp phới cờ hồng bốn phương
Riêng Anh ở lại chiến trường
Mẹ cha khắc khoải, người thương đợi chờ
Đôi mình chưa kết tóc tơ
Em nguyền ở vậy phụng thờ Anh xa
Xin làm dâu của Mẹ Cha
Chăm nom phụng dưỡng tuổi già mong manh
Sáu mươi năm đợi chờ Anh
Nay Anh trở lại trong tình quê hương
Em ôm hài cốt người thương
Chứa chan dòng lệ đoạn trường xót xa
Anh đi phụng sự nước nhà
Thương Anh em ở đến già thờ Anh!
N.Đ.T
Tác giả: Nguyễn Đức Tùy
CLB Lục bát Phú Thọ
ĐT: 0949 954 818