TÌNH GIÀ LẠI XUÂN
(Tặng vợ thân yêu!)

Đinh Văn Khoáng
Cây nào cây chẳng có sâu
Người nào người chẳng ốm đau ít nhiều
Trời se lạnh gió hiu hiu
Đưa em đi viện một chiều cuối đông
Run run tay nắm tay chồng
Dìu em qua một dãy phòng khó khăn
Thương chồng Lệ vội lau nhanh
Ốm đau không nỡ để anh lây buồn
Bước đi gối mỏi chân chồn
Anh như một kẻ mất hồn em ơi
65 năm sống chung rồi
Chưa một lần nỡ nặng lời với nhau
Bây giờ mình tuổi đã cao
Như trầu úa lá, như cau vàng buồng
Ốm đau âu cũng lẽ thường
Cơm rau, đau thuốc yêu thương khỏi mà
Ngày mai con cháu đón bà
Ôm em âu yếm tình già lại Xuân!
Đ.V.K
________
Tác giả: Đinh Văn Khoáng
ĐT: 0783 188 422
ĐC: số 8/305 Đông Khê, Gia Viên, Hải Phòng