KÍ ỨC TRONG CON

Đoàn Kim Ánh
Cha ngồi húp tộ nước cơm
Gật đầu nở miệng, hoa đơm trong long
Trên bàn đĩa cá lòng tong
An bài gia cảnh, ăn xong nhớ hoài
Bầy con lớn, nhỏ quanh đây
Đời vui vị ngọt, ướp đầy mùi thơm
Bếp nhà mẹ khéo tinh tươm
Dẫu là đạm bạc mà ươm tình nồng
Khi lên rẫy lúc xuống đồng
Bàn tay cha cố vun trồng yêu thương
Công lao mẹ khó thể lường
Khơi bừng kí ức tỏa hương trong nhà
Bây giờ thiếu bóng mẹ cha
Vần thơ kỉ niệm vỡ oà trong nhau...
Đ.K.A
_________
Nhà thơ: Đoàn Kim Ánh (Hoa Cúc Vàng Anh)
CN CLB thơ Lục bát Sài Gòn, Gia Định