HỎI THẦN KIM QUY

Phạm Ngọc Khảnh
Cỏ cây hoa lá tiêu sơ
Tượng Nàng ngồi đó bơ vơ không đầu
Truyện tình Trọng Thủy Mỵ Châu
Nghìn năm oan khuất bấy lâu vẫn còn.
Nỏ thần mất, mất nước non
Cớ sao lại đổ đầu con sự này ?
Tiếng Thần thiêng tỏ xưa nay
Sao không mách trước những ngày mất cung ?
Tim yêu trong trắng vô cùng
Làm sao biết được bão bùng mà ngăn ?
Dạ Sơn* buổi ấy ngầu tăm
Nghe Thần lên bảo. Chém phăng con mình
Tiếng oan động đến Thiên Đình
Hỏi Thần cho rõ sự tình mới thôi !
* Địa danh bờ biển đèo Mộ Dạ thuộc Diễn Châu, Nghệ An
P.N.K
_________
Tác giả: Phạm Ngọc Khảnh
ĐT: 0349.890.369
Email: phamlinhnd@yahoo.com.vn
ĐC: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội