TÌM EM NƠI PHỐ THỊ

Nguyễn Đức Vân
Tìm đâu em gái H’Mông
Khăn che nửa mặt người đông thế này
Nhà cao vút chín tầng mây
Nóng oi ngột ngạt như say rượu nồng
Tìm đâu tiếng sáo H'Mông
Nhà sàn lưng núi ruộng đồng bậc thang
Nắng mưa thảm lúa thêm vàng
Đồng Văn đá nhuộm Hà Giang sóng trào
Trao thương môi chạm ngọt ngào
Khau Vai tìm bạn lạc vào trái tim
Nhớ nhau mỏi gối đi tìm
Ngã tư đèn đỏ như chim lạc bầy
Bóng người Mèo Vạc đâu đây
Vị Xuyên, Quản Bạ túi đầy cơm lam
Đi tìm lời ngỏ lỡ làng
Cổng trời, Lũng Cú lang thang Seo Phì
Sông Ngâm, tắm suối Thác Thi
Vạc sôi thắng cố Mã Pì, Vị Xuyên
Chư Pâu...lòng có còn duyên?
Ngược xuôi tìm noọng trên miền Thăng Long
Địu con tay bế tay bồng
Hoàng hôn ngả bóng bên chồng về đâu?
N.Đ.V
Hà Nội, 6/2020
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
655 Lê Thanh Nghị Thành Phố Hải Dương