Thôi đừng khỏa sóng (Đào Trọng) (13/06/2020)
THÔI ĐỪNG KHỎA SÓNG

Đào Trọng
Người đi biền biệt cánh chim
Qua bao thương nhớ lại tìm về nhau
Đò xưa đậu bến nơi đâu
Sông quê nước chảy thẫm màu phù sa
Một vùng trời đất bao la
Nhấp nhô sóng lúa đồng xa, ruộng gần
Cổng làng thắm nụ tầm xuân
Mẹ còn nặng gánh tảo tần chợ phiên
Tôi người con của đồng chiêm
Về quê tìm mảnh trăng liềm cầu ao
Tìm người năm nảo, năm nao
Vào vườn hái bưởi gai cào xước tay
Bây giờ người ấy có hay
Vườn xưa cha mẹ đã xây nhà lầu
Ta giờ chẳng của riêng nhau
Thôi đừng khỏa sóng… kẻo đau lòng thuyền.
Đ.T
_______
Tác giả: Đào Trọng
ĐT: 0978.779.728
Email: daotrong1941@gmail.com
ĐC: 36 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: