MẸ
.jpg)
Lê Huy Liệu
Nắng hè đổ lửa đồng quê
Lúa vàng ủ chín bộn bề lo toan
Nghe trong hương lúa nồng nàn
Niềm e ấp thuở ngập tràn yêu thương
Mồ hôi lưng áo mẹ vương
Mặn mòi mẹ giữ lối thường chân quê
Còng lưng gánh lúa ven đê
Mẹ tôi gánh cả nắng hè oằn vai
Cấy cày qua tháng năm dài
Mẹ như hạt lúa củ khoai ân tình
Mẹ không biết hát trúc xinh
Không nghiêng vành nón sân đình đợi ai
Mẹ như vạt nắng giêng hai
Ủ hương khúc hát gái trai tâm tình
Trưa hè giọt nắng lung linh
Rưng rưng dáng mẹ trong hình dáng quê
Tác giả: Lê Huy Liệu
Thọ Xuân Thanh Hóa
Email: lehuylieu@gmail.com