Chùm thơ lục bát 4 câu (Phạm Thị Pha) (11/06/2020)
CHÙM THƠ LỤC BÁT 4 CÂU

Phạm Thị Pha
SỨ SÀNH
Cũng là hòn đất quê ta
Cũng tay người nặn mà ra sứ sành
Cũng men, cũng lửa quyện tình
Thứ trên bàn tiệc, thứ rinh góc nhà.
CHIỀU ĐỘC ẨM
Ráng chiều rơi ánh pha lê
Lung linh chén Ngọc bộn bề ý thơ
Ngỡ ngàng như tỉnh như mơ
Chiều xuân thơ rượu cuộc cờ buồn vui.
THẪN THỜ
Đố ai buộc được gió trời
Để cho con sóng dừng trôi lục bình
Bơ vơ lạc chuyến thuyền tình
Mái chèo nhỏ lệ, bình minh thẫn thờ.
P.T.P
________
Tác giả: Phạm Thị Pha
ĐT: 0968.746.606
ĐC: Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: