GỐC ĐA CỔNG LÀNG
.jpg)
Phong Thu
Trụ bao năm tháng vững vàng
Gốc đa cổ thụ – cổng làng quê tôi
Dù ai đi ngược về xuôi
Cổng làng yêu quý, khôn nguôi nhớ về
Cụ đa, độc đáo duyên quê
Rễ buông chắc đất – tán che rợp trời
Chứng nhân lịch sử bao đời
Đón đưa, lưu dấu thế thời đổi thay
Người quê kẻ tỉnh qua đây
Say sưa chiêm ngưỡng gốc cây – cổng làng
Dẫu không dát bạc nạm vàng
Nét riêng độc đáo, huy hoàng …dáng quê
Gió sương mưa nắng dãi dề
Dấu xưa trọn vẹn chẳng hề đổi thay
Mỗi lần vui đến nơi đây
Càng nhìn, càng ngắm, càng say …cổng làng !
P.T
Tác giả: Phong Thu
Thành Phố Hà Nội