Mẹ đi cấy (Nguyễn Minh Thời) (30/03/2020)
MẸ ĐI CẤY

Nguyễn Minh Thời
Mẹ tôi gánh mạ chiều đông
Cấy trên băng giá giữa đồng mưa bay
Nước như dao cứa bàn tay
Áo tơi mẹ khoác để thay áo mền
Buốt từ gan ruột buốt lên
Nắm cơm chấm muối, cấy thêm nửa sào.
Mẹ về trăng đã nhô cao
Bữa cơm thịnh soạn su hào dầm tương.
Con vui với bạn với trường
Mẹ lo cơm áo chiếu giường đệm rơm
Mẹ ăn khoai sắn, nhường cơm...
Nằm ôm mẹ ngủ còn thơm mùi bùn !
N.M.T
__________
Tác giả: Nguyễn Minh Thời
ĐT: 0995.956.597
ĐC: Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: