CHIỀU NAY
.jpg)
Dương Khắc Giao
Mụ gà cục tác lắm điều
Cúc cu cõng gió tím chiều cành xoan
Chuồn kim hoe cánh nắng vàng
Đa già trầm mặc cũ càng búp xanh
Bóng chiều đang đổ xuống mình
Vội vàng tôi nhặt chút tình đánh rơi
Tháng ba mưa nắng giao thời
Đi trong kí ức mà chơi vơi lòng
Chuông chùa thả tiếng sắc không
Có đàn cò lả trắng đồng hư vô
Em về thăm mẹ hay chưa
Hình như mây kéo cơn mưa về làng
Ờ kìa một chuyến đò ngang
Thấy ngay mắt biếc liếc sang ngõ mòn
Dùng dằng mưa chửa thèm tuôn
Đón em tôi đón cả luôn mưa rào...
D.K.G
Tác giả: Dương Khắc Giao
Thành Phố Hải Dương