HỎI EM
.jpg)
Phạm Ngọc Lại
Hỏi em ở phía mong manh
Chiều nay nơi ấy có lành lạnh không?
Phố chiều nơi ấy có đông?
Vắng em mới thấy chiều mông mênh là…
Hỏi em có nhớ loài hoa?
Bập bùng thắp lửa tháng Ba quê mình
Trời cho em nét tươi xinh
Để anh như kẻ si tình ngẩn ngơ
Biết là tình thực hay mơ
Mà hoa cháy đỏ mong chờ…không phai
Chờ em trong nắng ban mai
Thướt tha tà áo lụa dài bay bay
Cứ như là gió, là mây
Để câu thơ mãi vương đầy… hồn mơ.
P.N.L
_________
Tác giả: Phạm Ngọc Lại
ĐT: 0983.947.262
Email: phamlai1955@gmail.com
ĐC: TP. Hà Nội