TÌM EM
DÂN CÔNG HOẢ TUYẾN DIỄN CHÂU

Nguyễn Đức Vân
Hẹn hò O - gái Diễn Châu*
Diễn Mai, Diễn Kỷ...biết đâu mà tìm
Còi tầu vang vọng trong đêm
Hỏi trăng, trăng cứ lặn chìm trong mây
Sổ ghi địa chỉ còn đây
Ố mờ thôn xã, tháng ngày xa nhau
Mô, tê, nỏ biết tìm đâu
Dân công hỏa tuyến, dãi dầu nắng mưa
Ngọt ngào hai tiếng "dạ, thưa"
Bóng ai qua lại sao vừa gần xa
Chiến trường lửa đạn đã qua
Khăn dù, chiếc lược làm quà tặng O
Đâu đây vẳng tiếng ơ... hò
Câu ví dặm bên bến đò sông Lam
Về quê bắc, nhớ Nghệ An
Miền trung khúc ruột, chang chang... gió Lào
Suối sâu, biển rộng, núi cao
Đất cằn sỏi đá, sóng trào bão giông
O ở đâu, gái dân công
Gừng cay muối mặn tình nồng quân dân
Lúa xanh đồng gọi mùa xuân
Ga Si vương vấn bao lần tìm O !
* Nghệ Tĩnh, 1971
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
655 Lê Thanh Nghị Thành Phố Hải Dương