CON ĐƯỜNG NGÀY ẤY

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Con đường ngày ấy em đi
Mùa xuân hoa nở thầm thì lời thương
Hoa xoan, hoa bưởi lót đường
Ủ hương trong tóc còn vương đến giờ
Con đường ngày ấy ngẩn ngơ
Mùa hè hoa phượng như mơ giữa trời
Bóng cây - che chở bóng người
Nắng trưa nghiêng xuống đứng ngồi không yên
Con đường ngày ấy rất êm
Mùa thu hoa sữa trải mềm hương bay
Lời trao ánh mắt đắm say
Hoa thơm trái ngọt đong đầy nhớ mong
Con đường ngày ấy long đong
Mưa đông ướt áo nắng hong môi người
Bến xe chân bước bồi hồi
Bởi lời ai hẹn đầy vơi nỗi niềm
Con đường ngày ấy nhân thêm
Tình em như lá xanh mềm ban mai
Giêng hai tháng rộng ngày dài
Giọt cà fê đắng rơi ngoài thời gian !
Trăm năm sóng vỗ mênh mang
Cuối xuân hoa rụng vắt ngang chiều buồn…
N.T.T.N
Nhà thơ : Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội viên Hội NV TP Hải Phòng