VẠT NẮNG TRĂM NĂM
.jpg)
Khuất Quang Thảo
Nghe tin bên ấy bỏ chồng
Tôi về ngắt một nụ hồng đem sang
Vô duyên từ độ dở dang
Chồng em đã bỏ lại đang tìm về
Hôm nay ngõ nhỏ nhà quê
Bỗng dưng đường cứ lê thê vắng người
Nụ hồng cũng chẳng còn tươi
Tháng ba đâu phải tháng mười mà mơ
Tôi về viết tạm câu thơ
Gửi người bên ấy vu vơ vài lời
Cầm lòng đừng trách duyên trời
Vòng tơ xe vụng giữa thời đang xoan
Trần duyên lỡ có đa đoan
Bên chồng tròn đạo vợ ngoan được rồi
Ví như còn vấn vương tôi
Tóc mây cứ thả hương trời gió bay
Nghe đồn bên ấy chiều nay
Chồng em đã lại đi ngay không về
Tôi mừng ra ngóng chân đê
Nhặt bông hoa cỏ mân mê vụng thầm
Hương đồng vương mối tình câm
Chiều quê vạt nắng trăm năm hanh vàng
K.Q.T
Tác giả: Khuất Quang Thảo
khuaatquangthao69@gmail.com