GIỮA CHIỀU
(Tặng các chị em - một nửa thế giới yêu thương của chúng ta nhân ngày quốc tế phụ nữ 08 - 3!)
Đồng Kế
Là em một đóa hồng xinh
Là ta một kẻ đa tình khách thơ
Hoa thẹn thùng bướm ngẩn ngơ
Đưa nhau lạc mấy bến bờ tỉnh say
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Đầu xuân giữa tháng cuối ngày hồn hoang
Hương thơm tỏa ngát đồng làng
Chúng mình hai đứa lang thang cuối trời
Dìu nhau đi khắp muôn nơi
Tình trăng gió núi lả lơi khát thèm
Tóc em xõa xuống vai mềm
Thương rồi thương lại thương thêm mấy lần
Mơ nồng thắm mộng ái ân
Với nhau cho thỏa ngàn lần ước ao
Là đây một giấc chiêm bao
Ngàn ngàn con sóng xôn xao... giữa chiều!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội
|
Chào Lục Thị Bích Hạnh! Cảm ơn Lục Thị Bích Hạnh đã đọc thơ và dành thời gian viết nên những lời cảm nhận sâu sắc. Bài bình của em đã góp phần giúp cho bạn đọc hiểu bài thơ hơn và yêu bài thơ hơn! Cảm ơn các anh chị em trong ban Biên Tập Lục Bát Việt Nam đã chọn đăng bài thơ Giữa Chiều của Đồng Kế trong mục Lục Bát Mỗi Ngày! Lời muốn nói cho bài thơ : Giữa chiều |