Chùm thơ Lục bát 4 câu (Nguyễn Thị Thanh Xuân) (04/03/2020)
Chùm thơ Lục bát 4 câu
.jpg)
Nguyễn Thị Thanh Xuân
TRĂNG NGÃ
Trăng kia ngã ở bên thềm
Sõng soài loang cả một đêm ánh vàng
Liệu còn kéo được ngày sang
Tan bao phiền muộn trái ngang một đời.
ĐÊM SA PA
Chợ tình đông thật là đông
Sao em cứ thấy như không có người
Vắng anh em héo nụ cười
Bơ vơ giữa chợ đơn côi một mình.
GIỌT LỆ RƠI
Lâu rồi nước mắt ngưng trôi
Bỗng dưng đau thắt lệ rơi không ngừng
Buồn vì cái nghĩa người dung
Mắt sầu ngọc rớt rưng rưng vỡ òa.
N.T.T.X
___________
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân (Thanh Bảo Nguyên)
ĐT: 0983.729.588
Email: thanhbaonguyen286@yahoo.com.vn
ĐC: số 4 ngách 58/5 phố Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: