MÀU TÍM NƠI EM

Nguyễn Ngọc Châu
Bằng lăng tím Hạ trên cao
Cố tình sao, cố tình sao, cố tình?
Soi vào ánh mắt long lanh
của em – tràn ngập lòng anh mong chờ
Hồn Thơ ra khỏi giấc mơ
Khi Cu-pid* bỗng bất ngờ chạm tay…
Ngày xa, tím đã đong đầy
Chiều gần, tím vẫn còn đây không nhòa
Nhanh chưa, Đông đến thật à?
Cây trụi lá để màu hoa mãi còn
Xưa từng có “KHỐI TÌNH CON”**
Tình thơ “KHỐI TÍM” nay còn nhiều hơn
Một trời thơ: một trời buồn
một trời vui, nhuộm trong Nguồn Tím em…
* Thần tình yêu mang dạng một chú bé bắn cung
** Tên tập thơ của Thi sĩ Tản Đà
N.N.C
__________
Nhà thơ, dịch giả: Nguyễn Ngọc Châu
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0769.284.620
ĐC: P. Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng