Làng tôi làng anh (Vũ Thị Minh Thảo) (29/02/2020)
LÀNG TÔI LÀNG ANH

Vũ Thị Minh Thảo
Làng tôi tắm nắng trời xanh
Làng anh đang vịn đất lành mà lên
Ngô khoai sắn gạo thành tên
Ruộng lô bờ thửa đan nêm cánh đồng
Nhà cao tầng hứng gió đông
Tư duy đổi mới kẻ trông người chờ
Nông thôn mới đẹp như mơ
Điện đường trường trạm bây giờ khang trang
Sông quê nhuộm ánh trăng vàng
Thuyền xuôi bến đợi đón nàng sang chơi
Hội mùa vui lắm người ơi
Trống chèo rộn rã tiếng cười thân thương
Khúc ru xuân quyện trong sương
Bâng khuâng ai hát mười thương mặn mà
Ngỡ ngàng giã hội chia xa
Kẻ về bịn rịn người ra ngập ngừng
Chia tay lòng thấy rưng rưng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
V.T.M.T
__________
Tác giả: Vũ Thị Minh Thảo
ĐT: 0397.290.130
ĐC: X. Hồng Phong, H. An Dương, Tp. Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: