NỖI BUỒN HOA GẠO
(Cảm tác Sự tích Hoa gạo)
Uyên Khuê
Em là
hoa gạo tháng ba
Rưng rức, đau nỗi xót xa đầu đời
Loài hoa buồn lắm ai ơi !
Từ ngày ly biệt... không rời
nhớ mong...
Chơ vơ ...
đứng đợi giữa dòng
Ngày qua, nặng một nỗi lòng tâm can...
Ngày cưới
theo gió mây ngàn
Chồng lên thiên giới
sầu mang mộng đôi
Quyên sinh
thành cây gạo rồi...
Mỗi mùa xuân, hạ
Ngợp trời sắc hoa
Thủy chung,
son sắc, vỡ òa...
nhớ chồng tuôn giọt lệ nhòa không nguôi.
Nhắn ai đi ngược về xuôi
Xin hãy tưởng niệm đôi lời xót thương.
U.K
Tác giả: Uyên Khuê
nguyenuyenkhuegl@gmail.com