Chùm thơ lục bát 4 câu (Đồng Đức Bốn) (28/02/2020)

Đồng Đức Bốn
CHĂN TRÂU ĐỐT LỬA
Chăn trâu cắt cỏ trên đồng
Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.
VÀO CHÙA
Đang trưa ăn mày vào chùa
Sư ra cho một lá bùa rồi đi
Lá bùa chẳng biết làm gì
Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày.
Đ.Đ.B
___________
Nhà thơ Đồng Đức Bốn (1948 - 2006)
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Quê quán: X. An Hồng, h. An Dương, TP Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: