ĐỜi THƠ
(Cảm xúc trước nhà thơ Vũ Hiển)

Bùi Hùng
Con tằm rút ruột nhả tơ
Người văn gạn óc câu thơ gửi đời
Còn đâu ngang dọc gầm trời
Cái vòng tạo hoá vẽ vời ngẩn ngơ
Cuộc người với một đời thơ
Rớt rơi chuỗi nhớ bây giờ để quên
Hữu tình còn mấy hữu duyên
Ai hay Vũ Hiển giờ nên thế này?!
Gặp nhau tay nắm bàn tay
Mà sao rưng rức ở ngoài chấn song !
Có gì vô định hư không
Từ nơi mắt bác sang lòng em mưa
Một đời người một thời thơ
Ngày xưa như thế bây giờ vậy sao?
Trước thềm ngọn gió lao xao
Bạn văn cúi mặt câu chào thấm khăn ...!
B.H
________
Nhà thơ: Bùi Hùng
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0902.070.865
Email: buihung17061960@gmail.com
ĐC: Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng